Sống càng lâu càng thấy đúng: 3 kiểu nhà càng tránh tới lui càng nhiều phúc khí

( PHUNUTODAY ) - Những kiểu nhà dưới đây không nên tới lui nhiều sẽ ảnh hưởng tới vận khí của ban.

Nhà của người sống thực dụng

Thứ nhất, đừng đến nhà những người sống thực dụng, chỉ biết nhìn mặt mà đối đãi. Loại người “thấy sang bắt quàng làm họ” không hiếm, họ tồn tại khắp nơi, thậm chí ngay trong vòng thân quen. Khi bạn đang ở đỉnh cao, họ cười rạng rỡ, lời nói ngọt ngào như mật, mời mọc nhiệt tình. Nhưng chỉ cần bạn sa cơ, họ lập tức đổi sắc mặt: không một cuộc gọi hỏi thăm, không một bữa cơm chia sẻ, thậm chí còn né tránh như sợ bạn “dính” vào họ.

Với họ, tình nghĩa chỉ là công cụ trao đổi lợi ích. Đến nhà họ lúc này chỉ làm bạn tự hạ thấp giá trị bản thân. Người khôn ngoan không phải là người giữ được tất cả các mối quan hệ, mà là người biết buông bỏ đúng lúc những mối quan hệ chỉ tính toán thiệt hơn.

Nhà đang có bất hòa không nên ghé thăm

Không tới nhà người làm tổn thương bạn

Thứ hai, đừng vội đến nhà người từng làm tổn thương bạn sâu sắc, dù trong lòng đã tha thứ. Tha thứ là chuyện của trái tim bạn, còn việc chủ động tìm đến lại là một quyết định xã hội mang nhiều hệ lụy. Nếu bạn cứ mãi là người bước tới trước, làm lành trước, nhún nhường trước, lâu dần bạn sẽ trở thành “bên yếu thế mặc nhiên”. Họ sẽ quen với việc bạn luôn sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm, luôn chấp nhận bị đối xử tệ mà không phản kháng.

Khi đó, bạn không chỉ mất đi sự tôn trọng từ họ mà còn tự đánh mất quyền đặt giới hạn cho chính mình. Tha thứ không đồng nghĩa với việc phải mở lại cánh cửa đã từng đóng sập vào mặt mình. Đôi khi, giữ khoảng cách mới là cách bảo vệ lòng tự trọng còn lại cuối cùng.

Không tới nhà người đang bất hòa trầm trọng

Cuối cùng, đừng đến nhà những gia đình đang bất hòa trầm trọng. Ngôi nhà lúc ấy như một quả bom nổ chậm: không khí nặng nề, lời nói sắc lạnh, ánh mắt tránh né, những khoảng lặng kéo dài đến ngạt thở. Bạn bước vào không khác gì vô tình đặt mình giữa lằn ranh chiến tuyến. Dù họ vẫn niềm nở tiếp bạn vì phép lịch sự, trong lòng họ lại thêm áp lực: sợ bạn nghe thấy lời cãi vã, sợ bạn nhìn thấy những vết rạn nứt mà họ cố giấu. Sự hiện diện của bạn, dù đầy thiện ý, lại trở thành tấm gương soi rõ sự bất lực và tổn thương của họ.

3 kiểu nhà không nên lui tới nhiều

Hãy chờ, chờ đến khi bầu trời trong nhà họ quang đãng trở lại, chờ đến khi họ đủ sức mở lòng đón khách mà không phải gồng mình che đậy. Lúc ấy, bạn mới thực sự là người bạn đáng quý, chứ không phải vị khách đến không đúng lúc.

Cuộc sống dạy chúng ta rằng: không phải cứ gần gũi là thương, không phải cứ xuất hiện là quan tâm. Có những lúc, lùi lại một bước, giữ im lặng đúng lúc, chính là cách yêu thương sâu sắc và trưởng thành nhất. Biết chọn nơi mình đặt chân, cũng chính là biết trân quý chính mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảoo

Tác giả: Nhật Ánh