Tổ Tiên dặn dò: 'Mưa rơi quan tài đời đời nghèo khổ, mưa rơi xuống mộ kiếp kiếp giàu sang', thực hư thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa cho rằng trong ngày đưa tang, gặp trời mưa là điềm xấu.

Ý nghĩa của câu nói này

Câu “Mưa rơi quan tài đời đời nghèo khổ” mang ý nghĩa rằng nếu trong lúc đưa tang mà gặp trời mưa và nước mưa rơi xuống quan tài, đó được xem là điềm xấu. Theo quan niệm dân gian, điều này tượng trưng cho sự xui xẻo, báo hiệu gia đình và con cháu của người đã khuất sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, thậm chí nghèo túng lâu dài.

Ngược lại, câu “Mưa rơi xuống mộ kiếp kiếp giàu sang” lại mang ý nghĩa tích cực. Nếu sau khi an táng xong mà trời đổ mưa, nước mưa rơi xuống mộ được xem như sự cảm động của ông trời trước đức hạnh của người đã khuất. Điều này được tin rằng sẽ mang lại may mắn, phú quý và thịnh vượng cho con cháu trong tương lai.

Câu “Mưa rơi quan tài đời đời nghèo khổ” mang ý nghĩa rằng nếu trong lúc đưa tang mà gặp trời mưa và nước mưa rơi xuống quan tài, đó được xem là điềm xấu.

Ý nghĩa đằng sau câu nói này

Trong quan niệm xưa, khi có người mất, thi thể thường được quàn trong nhà vài ngày trước khi tiến hành an táng. Nếu trong khoảng thời gian này trời đổ mưa, đặc biệt là trước khi quan tài được chôn cất, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình an táng.

Người xưa tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy người đã khuất còn vương vấn trần gian, chưa muốn rời xa cuộc sống. Vì vậy, hiện tượng này được xem là điềm xui xẻo, mang lại sự đen đủi cho gia đình.

Ngoài ra, một số quan niệm khác cho rằng mưa trước khi chôn cất chứng tỏ linh hồn người mất chưa được an lòng. Nếu gia đình chần chừ không tiến hành mai táng, điều này có thể cản trở vận may của người đã khuất, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực cho con cháu như gia đạo bất hòa hoặc tranh chấp trong gia đình.

Trong quan niệm xưa, khi có người mất, thi thể thường được quàn trong nhà vài ngày trước khi tiến hành an táng.

Đối với người xưa, tang lễ không chỉ là việc quan trọng mà còn thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu. Sự hiếu thảo này không chỉ dừng lại khi cha mẹ còn sống mà còn thể hiện qua việc tổ chức tang lễ và chôn cất chu đáo sau khi họ qua đời.

Dù những câu tục ngữ này không dựa trên cơ sở khoa học, nhưng chúng phản ánh phong tục, tín ngưỡng dân gian. Việc tin hay không là tùy thuộc vào quan điểm và niềm tin của mỗi người.

Tác giả: Quỳnh Trang