Bước qua tuổi 40, con người ta không còn trẻ trung để thử – sai, cũng chưa quá già để buông bỏ mọi thứ. Đây là giai đoạn bản lề quan trọng, khi những gì ta đã gieo trong 20 năm trước bắt đầu trổ quả. Nếu ở tuổi này mà vẫn loay hoay, chưa làm được bốn việc dưới đây, thì rất có thể phần đời còn lại sẽ nhiều lo toan, mệt mỏi và tiếc nuối.
1. Không tự chủ được tài chính – cuộc sống mãi bị động và áp lực
Tuổi 40 – 50 là thời điểm con người phải đối mặt với hàng loạt gánh nặng: cha mẹ già yếu, con cái ăn học, sức khỏe suy giảm, công việc không còn dễ thăng tiến. Nếu không có nền tảng tài chính vững vàng, mọi thứ dễ dàng sụp đổ chỉ sau một biến cố nhỏ.
Người chưa biết tích lũy, đầu tư và tiết kiệm có kế hoạch, thường rơi vào cảnh “tiền vừa vào tay đã hết”, phụ thuộc vào công việc hoặc người khác. Khi mất sức khỏe hay mất việc, họ lập tức rơi vào khủng hoảng.
Tự chủ tài chính không có nghĩa phải giàu có, mà là biết kiểm soát dòng tiền của mình – chi tiêu hợp lý, có quỹ dự phòng, có kế hoạch cho tương lai. Một người ở tuổi trung niên mà vẫn sống dựa vào người khác, bạn đời hoặc vay mượn, thì rất dễ bị tổn thương và mất đi sự tôn nghiêm của chính mình.
Người thông minh hiểu rằng:
"Không ai có thể cứu mình khỏi khó khăn, ngoài chính mình và số tiền mình có trong tay."
2. Không rèn được lối sống bảo vệ sức khỏe – giàu mấy cũng thành vô nghĩa
Rất nhiều người ở tuổi 40 – 50 có thể có nhà, có xe, có địa vị… nhưng lại không còn sức khỏe để tận hưởng. Họ mải mê kiếm tiền, bỏ qua cơ thể đang mệt mỏi, không thiết lập lối sống lành mạnh, chỉ đến khi bác sĩ thông báo bệnh tật mới hối hận thì đã muộn.
Sức khỏe là tài sản thật sự duy nhất mà bạn không thể mua lại. Nếu tuổi 20-30 là lúc cống hiến hết mình, thì tuổi 40-50 phải là giai đoạn biết giữ mình, sống điều độ, giảm áp lực và quan tâm đến cơ thể.
Hãy hỏi bản thân:
Mỗi ngày bạn có ngủ đủ giấc không?
Bạn có tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày?
Bạn có kiểm tra sức khỏe định kỳ hay chỉ đợi bệnh mới đi khám?
Bạn đã từ bỏ thói quen xấu gây hại sức khỏe chưa?
Người trung niên khôn ngoan biết chọn sống chậm lại, ăn uống lành mạnh, duy trì vận động, vì họ hiểu: sau 50 tuổi, tiền không thể đổi được sức khỏe. Một khi cơ thể xuống dốc, mọi kế hoạch lớn lao cũng chỉ là mây khói.
3. Không học cách buông bỏ – càng sống càng khổ tâm
Ở tuổi 40 – 50, nhiều người mang trong mình quá nhiều gánh nặng: nỗi đau quá khứ, hiềm khích, thất bại, mối quan hệ phức tạp… Họ vẫn chưa học được nghệ thuật buông bỏ, nên tâm lúc nào cũng nặng nề, lo lắng, dễ nổi nóng, dễ tổn thương.
Cuộc đời vốn vô thường, càng cố nắm giữ, càng dễ đau khổ.Buông bỏ không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là chọn bình an thay vì cố chấp.Buông bỏ những điều không thể thay đổi, những người không muốn ở lại, những việc khiến mình hao tâm tổn trí.
Người đến tuổi trung niên mà vẫn sống trong oán hận, hơn thua và sĩ diện, là người đang tự rút cạn năng lượng của mình. Còn người biết mỉm cười buông tay, biết chấp nhận những gì đã qua, lại là người có thể bước tiếp nhẹ nhàng, sống thảnh thơi dù không giàu có.
“Buông bỏ đúng lúc là một loại trí tuệ,biết dừng lại là một dạng trưởng thành.”
4. Không biết báo hiếu cha mẹ – đời sống nhiều phúc mà thành vô phúc
Trong nhân sinh, cha mẹ là gốc của phúc đức. Người biết hiếu thuận, biết chăm sóc và tri ân đấng sinh thành thường có cuộc đời hanh thông, được quý nhân phù trợ, con cháu ngoan hiền. Ngược lại, người đến tuổi 40 – 50 mà vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, coi cha mẹ là gánh nặng, thì dù có thành công đến đâu, trong lòng cũng chẳng bao giờ an vui.
Nhiều người mải miết làm ăn, viện lý do bận rộn mà ít khi về thăm cha mẹ. Có người chỉ nhớ tới khi cha mẹ ốm đau, hoặc đến khi tang lễ mới bật khóc hối hận. Nhưng khi ấy, mọi điều tốt đẹp ta muốn làm cũng đã muộn.
Báo hiếu không phải chỉ là tiền bạc, mà là quan tâm, hỏi han, chia sẻ, dành thời gian và tình cảm. Một cuộc gọi, một bữa cơm, một câu hỏi “bố mẹ ăn gì chưa?” đôi khi còn quý hơn cả trăm món quà.
Người không biết hiếu thuận, thường mất gốc nhân tâm, và khi chính mình về già, con cái cũng dễ lạnh nhạt như cách mình từng đối xử với cha mẹ.
“Hiếu là gốc của đạo làm người. Mất chữ hiếu, đời khó có chữ an.”
Tuổi 40 – 50 là thời điểm quý giá để sửa mình, để sống trọn với cả lý trí và tình cảm. Nếu bạn vẫn chưa làm được 4 việc trên thì hãy bắt đầu ngay hôm nay.
Đừng để đến khi sức tàn lực kiệt mới nhận ra: tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng cha mẹ không còn mãi, và bình an trong tâm không thể mua bằng hối hận.
Sống biết lo cho mình, biết hiếu với cha mẹ và biết buông những điều nặng nề – đó chính là con đường ngắn nhất để bước qua tuổi trung niên mà vẫn giữ được phúc – tâm – an.
Tác giả: Dạ Ngân
-
Chẳng cần hợp tuổi hợp mệnh, 5 yếu tố này giúp một người luôn được quý mến, càng già càng hạnh phúc, giàu có
-
"Giường không rời bảy, quan tài không rời tám, bàn không rời chín" nghĩa là gì? Giải mã câu nói cổ phong thủy
-
Nghỉ hưu thảnh thơi hay khốn khó phụ thuộc vào chính bạn: Trước tuổi 55, hãy cố gắng sở hữu ba điều này
-
Quý nhân không tự đến mà nhờ 4 đặc điểm này sẽ thu hút quý nhân, giúp đời may mắn giàu sang
-
Đời người có 3 điểm tựa vững chắc sau, nếu bạn có được những điều đó chính là phúc