Trong đời sống tâm linh, nhiều người tìm đến cửa Phật để cầu an, cầu tài, cầu duyên, mong được bình an và may mắn.
1. Phật không ban phát, chỉ dẫn lối
Trong giáo lý nhà Phật, Đức Phật là bậc giác ngộ, chỉ ra con đường thoát khổ, chứ không có vai trò “ban lộc – cho tài” như nhiều người lầm tưởng. Việc đến chùa, cầu nguyện thực chất là để thanh tịnh tâm hồn, soi lại bản thân, nhờ đó điều chỉnh hành vi, lời nói, suy nghĩ hướng thiện.
Nếu chỉ cầu khấn mong Phật “ban phát” mà không tự thay đổi, thì mong muốn ấy khó thành hiện thực. Ví như mong sức khỏe nhưng lại duy trì thói quen xấu, hay mong tài lộc nhưng sống lười biếng, ỷ lại – thì dù cầu đến đâu cũng chẳng toại nguyện.
2. Nghiệp duyên mỗi người khác nhau
Theo triết lý nhân quả, mỗi con người đều mang theo “nghiệp” từ quá khứ và tạo tác trong hiện tại. Có người cầu duyên nhưng duyên chưa tới, có người cầu tiền bạc nhưng phước báo chưa đủ.
Cầu nguyện chỉ là một phần, còn nghiệp lực và nhân duyên mới quyết định kết quả. Muốn chuyển nghiệp, ngoài việc cầu nguyện, mỗi người cần gieo nhân lành: làm việc thiện, sống chân thành, giữ tâm trong sáng. Khi nhân duyên hội đủ, tự nhiên điều tốt đẹp sẽ đến.
3. Cầu Phật nhưng tâm chưa tịnh
Nhiều người đến chùa cầu khấn nhưng trong lòng đầy lo toan, tham vọng, hoặc cầu cho lợi ích cá nhân mà không hướng đến điều thiện chung. Cầu bằng tâm vọng động thì khó mà cảm ứng.
Người xưa có câu: “Tâm tịnh thì Phật hiện”. Nghĩa là khi tâm ta an yên, trong sáng, thì điều mong cầu mới dễ thành. Cầu nguyện không chỉ là khấn vái, mà còn là quá trình rèn luyện bản thân, từ bỏ tham – sân – si.
4. Chỉ cầu mà không hành
Đức Phật từng dạy: “Ta chỉ là người chỉ đường, đi hay không là ở các con”. Cầu Phật ví như nhìn bản đồ, nhưng muốn tới đích thì bản thân phải bước đi.
-
Muốn cầu khỏe mạnh, hãy chăm sóc thân thể, ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn.
-
Muốn cầu tài lộc, hãy siêng năng, học hỏi, làm ăn chân chính.
-
Muốn cầu hạnh phúc, hãy biết trân trọng, yêu thương và tha thứ.
Phật chỉ cho ta thấy hướng đi, còn kết quả nằm ở hành động và nỗ lực của mỗi người.
5. Hiểu đúng để cầu đúng
Cầu Phật không phải là xin “phép màu” tức thì, mà là gửi gắm niềm tin, tìm sự bình an, nhắc nhở bản thân sống thiện lương. Khi hiểu đúng, chúng ta sẽ biết:
-
Cầu an là giữ cho tâm trí sáng suốt, không xáo động.
-
Cầu tài là mong có trí tuệ, sức khỏe để làm việc, chứ không phải chờ lộc trời rơi xuống.
-
Cầu duyên là hướng đến tình cảm chân thành, biết trân trọng và vun đắp.
Nhiều người cầu Phật mà không toại nguyện, đơn giản vì chỉ mong được nhận mà không tự gieo trồng. Phật không cho ta những điều ta muốn, mà trao cho ta trí tuệ để hiểu rằng: muốn có kết quả thì phải gieo nhân lành và nỗ lực hành động.
Cầu Phật thực chất là cầu chính mình – cầu cho bản thân có đủ trí tuệ, từ bi và kiên nhẫn để sống tốt, sống thiện. Khi ấy, may mắn và hạnh phúc tự khắc sẽ tìm đến.
Tác giả: Trang Hạ
-
Các cụ bảo rồi: 'Sáng không vay tiền, chiều không thăm người bệnh', biết mà tránh
-
Anh em ruột thịt thân thiết mấy cũng phải giấu kín 4 thứ này, mở miệng ra là mất hết
-
Một người đang trên đà Thăng Tiến có 3 dấu hiệu, số 1 ai có kiếm về Tiền to
-
Kêu nghèo nghèo sẽ bám theo: 4 câu nói ra Tiền -Tài rời bỏ, chẳng ngóc đầu được lên
-
4 cái ngu ở đời dễ gặp, cái ngu nào là lớn nhất?