Mới đây, Việt Trinh kể lại giai đoạn khủng hoảng tâm lý nặng nề trong cuộc sống. Trong một lần đi khám da liễu vì bị dị ứng, cô được bác sĩ tư vấn về các dấu hiệu cần chú ý của nốt ruồi bất thường.
"Tự nhiên lúc đó Trinh sực nhớ ra lưng của con trai có một nốt ruồi to như bác sĩ nói. Đây chính là nguyên nhân khiến Trinh chính thức gục ngã. Trinh không thể nào có đủ sức lực để vượt qua tình trạng trầm cảm", nữ diễn viên nghẹn ngào chia sẻ.
Bác sĩ cho biết nốt ruồi của bé có ba dấu hiệu cần theo dõi: kích thước lớn hơn 7mm, có nhiều màu sắc và hình dạng không tròn đều. Suốt nhiều ngày liền, cô gần như không thể chợp mắt. "Trong 3 đêm Trinh không ngủ được. Trinh lo lắm", cô kể lại. Nỗi sợ hãi về khả năng con mắc bệnh nghiêm trọng dần chiếm trọn tâm trí, khiến cô mất kiểm soát cảm xúc. Dù đã tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ, tất cả đều khuyên nên theo dõi kỹ càng.
Cuối cùng, một bác sĩ đưa ra giải pháp sinh thiết để có kết quả chính xác. "Trong một tuần lễ chờ kết quả, Trinh không ngủ được. Trinh niệm Phật, đi chùa cầu nguyện rất nhiều", cô khóc nức nở nhớ lại.
Việt Trinh thừa nhận, trong những ngày đó, cô gần như suy sụp hoàn toàn. "Trinh nghĩ nếu như con có làm sao thì chắc Trinh sống không nổi. Suốt tuần đó, cứ nhìn con là Trinh khóc". Việc liên tục đưa con đi khám khiến bé Thiện Nhân hoang mang. Thậm chí, cậu bé từng nhờ bác sĩ khuyên mẹ bớt lo lắng: "Bác sĩ ơi, bác sĩ khuyên mẹ con giùm con đi. Mẹ con đang bị lo lắng lắm". Lời nói ngây thơ ấy càng khiến Việt Trinh đau lòng.
Sau tất cả, kết quả sinh thiết cho thấy nốt ruồi của bé hoàn toàn bình thường. Khoảnh khắc nhận tin, nữ diễn viên vỡ òa trong hạnh phúc. Tuy nhiên, nhìn lại, cô nhận ra chính quãng thời gian đó đã đánh dấu sự khởi phát của căn bệnh trầm cảm.
"Thời điểm mà Trinh chờ kết quả đó, tâm lý nặng nề đánh gục Trinh luôn. Giờ nghĩ lại, Trinh nhận ra khi đó chính là lúc Trinh chính thức bị trầm cảm", cô thẳng thắn.
Tác giả: Hạ Anh