Vụ người đàn ông sát hại vợ và con 2 tháng tuổi: Hàng xóm tiết lộ dấu hiệu bất thường

( PHUNUTODAY ) - Vụ việc người đàn ông sát hại vợ và con trai mới sinh tại Tây Ninh khiến dư luận bàng hoàng. Đáng chú ý, lời kể từ hàng xóm về nghi phạm Nguyễn Tấn Phú đã hé lộ nhiều biểu hiện bất thường trước đó.

Tiếng kêu cứu giữa trưa gây ám ảnh

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h ngày 3/5 tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Phú (40 tuổi), làm nghề kim hoàn.

Theo lời kể của bà Hoa (60 tuổi, sống gần hiện trường), khi đang ở nhà, bà bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh. Ít phút sau, mẹ của Phú là bà C. (khoảng 70 tuổi) trong tình trạng dính đầy máu chạy ra đường, vừa khóc vừa cầu cứu, nói rằng con trai đã sát hại con dâu và cháu nội. Không lâu sau đó, cha của Phú cũng chạy ra ngoài với nhiều vết thương trên người. Hai ông bà lớn tuổi ngã quỵ, hoảng loạn kêu cứu. Khi người dân tìm cách tiếp cận, họ thấy Phú có biểu hiện bất thường, cầm dao đứng trong nhà nên không ai dám lại gần.

Vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h ngày 3/5 tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Nghi phạm qua những lời kể trái chiều

Sau sự việc, người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo bà Hoa, Phú vốn là người ít nói, chăm chỉ làm ăn, không có mâu thuẫn với ai và luôn quan tâm, chăm sóc cha mẹ. Hằng ngày, ông vẫn đi chợ mua đồ ăn cho vợ trước khi đi làm.

Tuy nhiên, một hàng xóm khác là ông Hòa (51 tuổi) lại cho rằng Phú có dấu hiệu bất ổn từ nhỏ, sống khép kín và thường xuyên lớn tiếng với cha mẹ. Theo ông, việc ít giao tiếp khiến nhiều người lầm tưởng Phú hiền lành. Đáng chú ý, trước khi vụ việc xảy ra, gia đình Phú vừa bán một mảnh đất trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Được biết, Phú kết hôn với chị Đ.T.T. (quê Cà Mau, bán hàng online) và hai người mới đón con trai khoảng 2 tháng tuổi trước khi bi kịch xảy ra.

Được biết, Phú kết hôn với chị Đ.T.T. (quê Cà Mau, bán hàng online) và hai người mới đón con trai khoảng 2 tháng tuổi trước khi bi kịch xảy ra.

Dấu hiệu mất kiểm soát khi bị khống chế

Anh Phương (30 tuổi, người địa phương) cho biết khi lực lượng chức năng có mặt, Phú có biểu hiện bất thường, leo lên mái nhà để chống đối. Khi bị khống chế, đối tượng liên tục la hét, chửi bới, ánh mắt hoảng loạn và không làm chủ được hành vi.

Vụ việc khiến chị Đ.T.T. và con trai 2 tháng tuổi tử vong, trong khi bố mẹ ruột của Phú bị thương. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế nghi phạm và phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Bảo Ninh