Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong khi đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ thi hành bản án theo quy định, chị Phạm Hồng Nhị (SN 1985, ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gửi đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt trong vụ án lái xe gây tai nạn khiến chồng là anh Võ Văn Đ. tử vong.
Chị Nhị hiện vẫn đang chấp hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ bản án có hiệu lực pháp luật. Nhớ lại vụ việc, chị cho biết ngày 12/9/2024 vốn là một ngày vui khi gia đình tổ chức tiệc mừng khai trương tại nhà thuê ở phường An Xuyên (Cà Mau), có mời bạn bè và hàng xóm đến chung vui.
Theo lời chị, ban đầu chồng là người uống rượu bia với khách, còn chị không tham gia. Tuy nhiên, sau đó một số người hàng xóm rủ uống cùng, cho rằng ngày khai trương nên “uống vài lon cho vui”, nên chị đã uống một lượng bia nhỏ.
Đến khoảng 19h, khi tiệc kết thúc và thấy chồng đã uống khá nhiều, chị Nhị lái xe chở chồng về nhà tại xã Đá Bạc. Trong lúc di chuyển, xe bất ngờ mất kiểm soát, lấn sang làn đường ngược chiều và tông vào gốc cây bên lề đường.
Cú va chạm khiến anh Đ. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não, còn chị Nhị bị thương nặng và phải điều trị hơn 10 ngày tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy nồng độ cồn trong máu anh Đ. là 217,65mg/100ml, còn của chị Nhị là 20,9mg/100ml.
Trong quá trình điều tra, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường chi phí mai táng 68 triệu đồng, 80 triệu đồng tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho ba người con riêng của anh Đ. mỗi tháng 1 triệu đồng đến khi đủ 18 tuổi.
Ngày 13/4/2026, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Cà Mau xét xử sơ thẩm và tuyên phạt chị Phạm Hồng Nhị 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”. Tại tòa, bị cáo bày tỏ sự đau xót, hối hận và xin được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc cha mẹ già cùng hai con đang tuổi học hành. Phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương, nên tuyên mức án như trên.
Ngoài áp lực pháp lý, chị Nhị cho biết hiện đang là trụ cột kinh tế của gia đình, phải gồng gánh cha mẹ già và hai con riêng. Con trai lớn đang học đại học tại TP.HCM, con gái đang học lớp 12. Chi phí sinh hoạt mỗi tháng khá lớn, trong khi thu nhập bấp bênh từ việc buôn bán nhỏ lẻ.
Hiện chị còn đang gánh khoản vay 120 triệu đồng để lo học phí cho con trai, cùng khoản vay thêm 80 triệu đồng nhằm chi trả bồi thường và cấp dưỡng cho các con riêng của chồng, khiến cuộc sống càng thêm khó khăn sau biến cố đau lòng.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,7 triệu đồng/tháng từ 1/7: Cán bộ, công chức, viên chức được hưởng gì?
-
Lộ trình tăng lương cơ sở 2026 mới nhất: Hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức hưởng lợi ra sao?
-
Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7: Ai được hưởng, mức tăng cụ thể và tác động ra sao?
-
Lý do đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ 1/7: Ai được hưởng và tác động ra sao?
-
Giá vàng hôm nay 24/4: Lao dốc hơn 20 triệu đồng/lượng từ đỉnh gây sốc