Vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu: Cường Sấm không bị tâm thần, sợ hãi khi nghĩ về hành động của mình
Sau khi vụ án mạng xảy ra, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Cường có hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ tin đồn này.
Sau khi vụ án mạng xảy ra, mạng xã hội lan truyền thông tin rằng Cường có hồ sơ bệnh án tâm thần. Tuy nhiên, cảnh sát đã bác bỏ tin đồn này.
Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Giết người để điều tra hành vi của nhóm tr.uy s.át, chém lìa cơ thể Nguyễn Mạnh Toàn (26 tuổi, ở huyện Bình Xuyên), xảy ra vào tối ngày 3/7.
Ôm di ảnh con trai, bà Thoa (mẹ T.) không khỏi xót xa. Mới tối qua, ăn cơm xong, T. rời nhà đi được một lúc thì xảy ra sự việc đau lòng. “Họ ra tay tàn ác quá, con ơi là con, đau xót quá”, bà Thoa gào khóc.
Tại hiện trường, một phần thi thể đã đứt rời, cách phần còn lại khoảng 2m. Lúc đó, tay thanh niên vẫn còn cầm dao bầu, cảnh sát phải gỡ từng ngón tay để lấy hung khí ra khám nghiệm.
Sáng ngày 4/7, cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra và ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ việc một thanh niên bị chém lìa đầu.
Trong vụ án mạng thảm khốc ở Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Cường (tức Cường Sấm) là đối tượng trực tiếp cầm dao phớ dài 53cm chém anh Toàn đến mức đứt rời thi thể.
Trước khi gặp phải cái chết tàn khốc, nạn nhân đã đăng lên trang Facebook cá nhân những dòng trạng thái kỳ lạ khiến bạn bè và người thân cảm thấy sợ hãi khi đọc lại.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Cường (32 tuổi) và Trần Cao Thái (23 tuổi) về hành vi giết người vào đêm 3/7.
Sau khi án mạng xảy ra, hàng trăm người dân thị trấn Hương Canh luôn cảm thấy sợ hãi. Còn với những người trực tiếp chứng kiến sự việc thì họ vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh.
Trong đêm, người dân ở thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) kinh hoàng khi phát hiện một nam thanh niên bị chém đứt lìa đầu sau trận ẩu đả.