Vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu: 10 giây diễn biến và nỗi ám ảnh kinh hoàng của các nhân chứng

15:00, Thứ ba 04/07/2017

( PHUNUTODAY ) - Sau khi án mạng xảy ra, hàng trăm người dân thị trấn Hương Canh luôn cảm thấy sợ hãi. Còn với những người trực tiếp chứng kiến sự việc thì họ vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Vĩnh phúc đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ án mạng kinh hoàng ở tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đêm ngày 3/7, khiến anh Nguyễn Minh Toàn (SN 1991, ở thị trấn Hương Canh) bị chém lìa đầu.

img-6411-1499145009473

Khu vực anh Toàn bị chém tử vong

Anh Nguyễn Văn Tuấn (ở khu phố 1 thị trấn Hương Canh) người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết, tới giờ anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc.

Khoảng hơn 21h tối 3/7, anh Tuấn đang ngồi trên ô tô đỗ trong con đường chạy khu phố 1 thì thấy anh Toàn đi xe máy với 2 thanh niên khác về tới ngã tư. Hai thanh niên nói để họ chở Toàn về nhà nhưng anh này từ chối. Sau đó, Toàn xuống xe, cầm theo con dao phóng lợn đi vào ngõ anh Tuấn đang đỗ ô tô. Bất ngờ, 3 nam thanh niên đi xe máy ập tới, hô nhau xông vào, chém Toàn... tử vong.

"Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong khoảng hơn 10 giây khiến tôi quá bất ngờ. Sau đó, tôi vội tới nhà một công an viên gần đó báo cáo và quay lại bảo bố Toàn rồi về nhà" - anh Tuấn kể lại với vẻ mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi. Trong 3 người chém Toàn thì anh nhận ra một người. Toàn và người này từng có thời gian làm chung tại tiệm cầm đồ với nhau. Gần đây, Toàn đi làm bánh quẩy tại Hà Nội.

Cũng là một trong những người chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Sơn Hà (SN 1989, trú tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) chia sẻ: Tối ngày hôm qua 3/7, khi anh đang ngồi trên xe taxi để đón khách ở khu vực ngã tư thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên) thì thấy bạn mình là anh Nguyễn Minh Toàn đi từ trên xe máy xuống khu vực ngã 4 thị trấn Hương Canh (thuộc khu phố 1).

img-6420-1499144760403

Anh Nguyễn Sơn Hà chia sẻ 

Khi vừa xuống xe thì anh Toàn nói 2 bạn đi về. Vừa nói xong thì có 3 nam thanh niên khác đi xe máy đến khu vực này (khu ngã tư thị trấn Hương Canh, thuộc khu phố 1), rồi một thanh niên hô lớn "A nó đây rồi". Sau đó, cả ba thanh niên này xuống xe, còn Toàn lúc đó đang đi bộ về nhà (nhà anh Toàn cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 700 mét).

Trong số những thanh niên đi xe máy, tôi nhìn thấy có một tên cầm dao phớ rất dài, sáng loáng. Khi Toàn đi qua ngã tư khoảng 20 mét thì 3 nam thanh niên đuổi theo, một tên cầm phớ chém vào người Toàn. Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng 10 giây.

Cũng theo lời anh Hà, anh và Toàn chơi với nhau từ thời còn đi học. Ngay từ bé, Toàn đã tỏ ra là một người xông xáo và có phần lì lợm. Không chỉ thế, Toàn còn là người cục tính, nếu có ai đánh mình thì sẵn sàng sẽ đánh lại chứ không bao giờ chịu để yên.

img-6530-1499144760408

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Toàn

Anh Hà cho biết thêm: "Sự việc do Toàn bị lao tới chém "với" nên đầu mới lìa khỏi cổ. Sau khi nhóm thanh niên kia bỏ đi, trên tay Toàn vẫn còn đang cầm một con dao bầu. Có thể, lúc bị chém Toàn hoàn toàn bất ngờ nên đã không tránh được...".

Về vụ án mạng trên, một người dân sinh sống ngay cạnh hiện trường xảy ra vụ án (xin được giấu tên) cho biết, vào tối ngày 3/7, người này thấy anh Toàn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với một nam thanh niên là con của một chủ tiệm cầm đồ ở khu vực khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, nam thanh niên con của chủ hiệu cầm đồ này đã bỏ chạy thoát thân và gọi điện cho đồng bọn tới ứng cứu.

Anh Nguyễn Minh Tú (anh trai nạn nhân) chia sẻ thêm, tối 3/7, sau khi ăn cơm xong, Toàn nói với cả nhà ra khu vực trung tâm ngã tư thị trấn Hương Canh để uống nước. Khi anh Toàn đi được một lúc thì gia đình nhận được tin giữ anh này gặp nạn ở ngay ngoài đầu đường dẫn vào nhà.

"Khi nghe tin thằng Toàn bị chém, tôi với mọi người vội chạy ra hiện trường thì đã thấy có rất đông công an có mặt ở đây. Ra tới nơi mà tôi bủn rủn chân tay vì hiện trường quá khủng khiếp. Giờ gia đình tôi chỉ mong sao các cơ quan chức năng sớm đưa những kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa và phải chịu sự trừng trị đích đáng của pháp luật" - anh Tú nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Huệ Anh