Vụ nam thanh niên bị chém lìa đầu: Vung nhát dao oan nghiệt chém chết bạn vì món nợ khoảng 3 triệu đồng
Trong thời gian làm thuê ở tiệm cầm đồ của Thái, nạn nhân Toàn có nợ số tiền khoảng 3-5 triệu đồng chứ không quá nhiều như mọi người đồn đoán.
Trong thời gian làm thuê ở tiệm cầm đồ của Thái, nạn nhân Toàn có nợ số tiền khoảng 3-5 triệu đồng chứ không quá nhiều như mọi người đồn đoán.
"Từ hôm qua đến giờ, tôi cũng không thiết ăn uống gì, đầu óc lúc tỉnh khi mê. Có lúc đang ngồi tự dưng đầu óc quay cuồng, chân tay giật đùng đùng không hiểu sao lại như thế. Giờ tôi cảm thấy hận, rất hận về việc làm của con trai...", bố nghi phạm Nguyễn Văn Cường nói.
"Cường là người không rượu chè, không chơi bời phá phách, cũng không bao giờ đánh nhau hay tham gia vào việc đánh nhau, sống không có mâu thuẫn hay gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Cường cũng không nghiện ngập hay sử dụng ma tuý đá", Trưởng Công an xã Đồng Cương cho biết.
Người thân của anh Nguyễn Minh Toàn vô cùng đau đớn, xót xa trước cái chết của nạn nhân và rất phẫn nộ trước hành vi gây án của kẻ giết người.
Các hình ảnh ghê rợn về th.i th.ể đứt rời của nạn nhân đã lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người phát hoảng. Đối với hành vi đăng tải, phát tán những hình ảnh ghê rợn, theo luật sư Út, pháp luật Việt Nam đã có chế tài xử phạt vi phạm hành chính.
Ngay từ ngày bé, gia đình ở gần nhau nên Toàn và Thái chơi thân. 2 thanh niên thân nhau như anh em, thường xuyên đi chơi, đưa đón nhau. Sau đó, Toàn đến làm ở quán của bạn thì mới nảy sinh mâu thuẫn.
Trong vụ án mạng thảm khốc ở Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Cường (tức Cường Sấm) là đối tượng trực tiếp cầm dao phớ dài 53cm chém anh Toàn đến mức đứt rời thi thể.
Trên trang cá nhân Facebook của anh T., nhiều người phát hiện ra tấm ảnh bìa nếu nhìn qua giao diện máy tính thì hoàn toàn bị lấp mất phần mặt, chỉ có từ cổ xuống chân.