"Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau!"

( PHUNUTODAY ) - Một người mẹ#160;đã dũng cảm bảo vệ đứa con#160;đồng tính của mình trước xã hội. Bà đã viết sách với niềm hy vọng xã hội sẽ bớt thành kiến khắt khe về những người giới tính thứ 3.

(Phunutoday)- Một người mẹ đã dũng cảm bảo vệ đứa con đồng tính của mình trước xã hội. Bà đã viết sách với niềm hy vọng xã hội sẽ bớt thành kiến khắt khe về những người giới tính thứ... 

- Tim tôi ngừng đập khi nghe thấy điều đó.

Thực ra, tôi cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó từ Kyle khi cậu bé 8 tuổi. Cậu rất thích chơi với một người bạn trai cùng lớp. Tôi nhớ cậu bé đó khá xinh xắn với mái tóc vàng chải lệch, áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh. Tôi đã cảm thấy con trai tôi nhìn cậu bạn chăm chú với những ánh mắt lạ. Nhưng điều đó chỉ là thoảng qua.

Thời gian trung học Kyle ít tiếp xúc với bạn bè. Nhưng cậu cũng có vài anh bạn mà tôi có thể an tâm. Như mọi đứa trẻ khác, Kyle tụ tập bạn bè đến khi bố mẹ không có ở nhà. Các chàng thanh niên cùng xem phim, ăn bỏng ngô, thảo luận về một vấn đề nào đó. Điều mà tôi không ngờ rằng, con trai tôi quyết tâm nghiên cứu “ Quyền hợp pháp của người gay”.

Liệu ở một đất nước hiện đại này, dư luận có chấp nhận người giới tính thứ 3? Thực sự, tôi là người hiểu những xung đột của con trai tôi nhất. Cậu bé chống đối với thế giới và với bản thân mình. Cụm từ “”được là chính mình” với cậu khó khăn làm sao! Khi Kyle thổ hộ khẳng khái với tôi điều đó, tôi biết con trai mình đã vượt qua được chính mình. Con gái út 7 tuổi của tôi hỏi lai: “Thế thì đã sao?”, con trai thứ hai Jake nhún vai “ Gay thì sao nhỉ?”. Chồng tôi lặng lẽ ôm Kyle vào lòng và vỗ vai. Lúc đó cậu bé 17 tuổi.
Mô tả ảnh.
Gia đình của Kyle. Cậu bé đứng ngoài cùng bên phải. (Ảnh theo BBC)

Là một người mẹ, tôi không lo lắng cho việc con trai tôi bị gay, mà tôi lo lắng xem cả thế giới sẽ đón nhận một hiện tượng xã hội đó như nào. Tôi biết những kìm nén và xung đột nội tâm có thể gây ra nhiều tội ác. Tôi cố gắng để những người như con trai tôi không có cảm giác lạc loài. Khoa học không có thuốc chữa trị căn bệnh này, cách lối thoát duy nhất giúp đỡ họ là tình thương. Tôi nhờ các phương tiện truyền thông giúp đỡ, đồng thời có viết 1 cuốn sách của chính mình. Tất cả chỉ với niềm hy vọng nhỏ nhoi, xã hội đừng coi những người như Kyle là "động vật kỳ lạ và bẩn thỉu", hãy cho họ có quyền là chính mình. Họ có quyền được làm việc, nghỉ nghơi, tài chính và khám sức khỏe.

Tôi hoàn toàn tự hào về con trai tôi. Cậu bé tốt nghiệp trung học với số điểm ấn tượng và đã thi đỗ vào trường đại học Yale University và thành lập hẳn câu lạc bộ “ Những người ở thế giới thứ 3”. Con trai tôi đã đưa bạn trai đến, đó là chàng trai trẻ trung vui vẻ. Chúng tôi cũng hài lòng về điều này.

Theo thống kê 82% người Việt Nam lên án đồng tính luyến ái, 92 % lên án mại dâm và 94% lên án cưới giật
  • Hải Như (theo BBC)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn