Đau lòng cảnh cha của nghịch chém 3 người thân khóc bất lực dưới mưa, hàng xóm hé lộ thêm bi kịch

( PHUNUTODAY ) - Vụ thảm án ở Bình Tân khiến dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ. Mới đây, hình ảnh người cha của nghịch tử ngồi thẫn thờ, khóc bất lực dưới mưa lại càng khiến mọi người đau xót cho bi kịch của 1 gia đình.

Sáng 3.5, lực lượng chức năng hiện vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nghi phạm được xác định là Trương Tín (sinh năm 1990), vốn nghiện ma túy từ năm 2017. Cả 3 nạn nhân đều là người thân của đối tượng và tức tưởi ra đi trong tích tắc vì Tín lên “cơn”.

Vụ án mạng đã gây rúng động trong dư luận. Nhiều người dân sinh sống gần hiện trường bàn tán về vụ việc, cũng như bày tỏ xót xa cho bi kịch của một gia đình. Theo lời kể từ hàng xóm của ông H. (cha ruột của đối tượng), vào lúc xảy ra vụ án, trời mưa tầm tã nên đường vắng vẻ lại thêm nhà ai cũng đóng cửa nên gần như mọi người không hề hay biết. Đến khi phát hiện ông H. đứng khóc hoảng loạn trước cửa nhà, mọi người mới bắt đầu tá hỏa khi biết những gì vừa diễn ra. 

safe_image

"Đêm hôm qua trời có mưa to, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa nên chạy ra xem thử có chuyện gì thì phát hiện ông H. đứng ngoài cửa với vẻ hoảng loạn và khóc dữ lắm. Khi hỏi thì ông H. cho biết vợ và mẹ cùng em vợ đã bị chính con trai mình sát hại. Nghe ông ấy nói mà tôi cũng hốt hoảng luôn, không dám tin đó là sự thật", một hàng xóm với nạn nhân bàng hoàng kể lại.

Lúc mọi người gặng hỏi ông H., người cha đáng thương vừa khóc bế tắc vừa cho biết vào tối 2.5, Tín về nhà có dấu hiệu bị ngáo đá. Thương con nên ông H. mở cửa cho đối tượng vào nhà nhưng nào ngờ, gã đã điên loạn xuống bếp cầm dao để truy sát mọi người trong nhà. Nhanh chóng tri hô mọi người biết, ông H. chạỵ đi báo công an. Đến khi trở về, người đàn ông này chỉ biết chết điếng khi chứng kiến mẹ vợ, vợ và em vợ đều chết thảm.

Hàng xóm còn cho biết, đến sáng 3.5, mọi người còn thấy ông H. ngồi thẫn thờ, bất lực trước cửa nhà. Khi có ai đến hỏi thăm, người cha chỉ biết khóc nức nở khi 3 người phụ nữ trong gia đình đều bị nghịch tử sát hại. 

"Gia đình ông H. cũng khổ vì nó luôn. Không những vậy, nó còn thường xuyên dọa giết hàng xóm khi không cho nó mượn tiền chơi ma tuý", một hàng xóm cho biết thêm.

unnamed

Trước đó, đêm 2.5, Tín dùng dao sát hại mẹ ruột, dì ruột và bà ngoại của mình tại căn nhà nằm trên đường Ấp Chiến Lược (P. Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM).

3 nạn nhân tử vong gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột của Tín), bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ của Tín) và bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín).

Có 2 người, cũng là người thân của Tín, may mắn thoát được vụ thảm sát khi kịp trốn trong tủ quần áo. Sau khi gây án, nghi phạm Tín bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại hiện trường.

Bước đầu, công an xác nhận Tín "ngáo đá". Hiện Công an Q.Bình Tân đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ thảm sát này.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn