iPhone 4 vẫn hoạt động khi rơi từ độ cao hơn 4000 mét!

( PHUNUTODAY ) - #160;Một câu chuyện không tưởng mà có thật.

Jarrod McKinney, họ tên của người nhảy dù nói trên, chỉ phát hiện ra chiếc điện thoại của mình đã biến mất khỏi túi quần khi anh đã tiếp đất. Anh quyết định sử dụng phần mềm "Find my iPhone" trên iPad để thử tìm kiếm vị trí của chiếc iPhone. Có vẻ như nó đã rơi cách chỗ anh đang đứng khoảng nửa dặm, trên nóc của một nhà máy nơi các công nhân đang tận hưởng chuyến dã ngoại. Sau khi nghe Jarrod giải thích hoàn cảnh, họ đồng ý đưa anh lên nóc nhà để kiểm tra.

Cuối cùng, Jarrod cũng tìm thấy chiếc điện thoại của mình thực sự đang nằm trên đó, trong tình trạng vô cùng tệ hại với lớp kính bảo vệ "có độ chắc chắn gấp 20 lần và cứng cáp gấp 30 lần so với nhựa plastic" đã vỡ vụn, thậm chí màn hình cảm ứng cũng đã tan nát. Tuy vậy, các thiết bị điện tử bên trong có vẻ vẫn hoạt động đủ tốt để phát các tín hiệu GPS và thông báo cho ứng dụng "Find my iPhone" vị trí của chiếc điện thoại. 

Chiếc iPhone sau khi rơi xuống từ độ cao 4000m
Chiếc iPhone sau khi rơi xuống từ độ cao 4000m

Sau khi được Jarrod thông báo đã tìm được điện thoại, một người bạn tên là Johnson định trêu chọc anh bằng cách gọi một cú điện thoại tới chiếc iPhone 4 vỡ nát xem liệu nó có còn hoạt động hay không. Jarrod phát biểu rằng anh đã "hoàn toàn bị sốc" khi thấy chiếc điện thoại rung lên, nó thực sự đã nhận được cuộc gọi từ Johnson!

Sau khi được Jarrod thông báo đã tìm được điện thoại, một người bạn tên là Johnson định trêu chọc anh bằng cách gọi một cú điện thoại tới chiếc iPhone 4 vỡ nát xem liệu nó có còn hoạt động hay không. Jarrod phát biểu rằng anh đã "hoàn toàn bị sốc" khi thấy chiếc điện thoại rung lên, nó thực sự đã nhận được cuộc gọi từ Johnson!

  • Tuấn Hải

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn