4 điều đẹp nên nói mỗi ngày để xua tan ác nghiệp, mang lại may mắn trong cuộc sống
Họa phúc từ miệng mà ra, triết lý ấy muôn đời luôn đúng. Lời càng độc địa, đời càng khổ. Lời hay ý đẹp, phúc đức nảy nở, sinh sôi.
Họa phúc từ miệng mà ra, triết lý ấy muôn đời luôn đúng. Lời càng độc địa, đời càng khổ. Lời hay ý đẹp, phúc đức nảy nở, sinh sôi.
Phụ nữ cần nhớ, khẩu nghiệp là một trong những điều ảnh hưởng lớn đến quan hệ vợ chồng, cha mẹ, cũng như con cái. Khẩu đức đối với bất kỳ ai cũng như vậy, đặc biệt là người phụ nữ làm chủ gia đình, có nhiều phúc báo nhưng vì cái miệng mà hao tổn.
Phật dạy muốn sống có phúc báo, để lại hậu vận tốt cho con cháu thì hãy nhớ những điều sau để tự răn dạy lấy mình.
Nói năng có 5 việc cần kiêng, chính là “bệnh” (lời chán nản), “oán” (lời oán hận), “ưu” (lời ưu sầu), “nộ” (lời giận dữ) và “hỷ” (lời đắc chí).
Họa phúc trên đời vốn dĩ đều do miệng mà ra. Đàn bà khôn, có 3 điều không hỏi, 5 việc không nói mới có thể tạo ra khẩu đức, yên ấm trọn đời.
Vốn dĩ, muốn thay đổi cuộc đời một người, chỉ cần một câu nói là đủ. Lời đẹp, có thể thay đổi 1 cuộc đời. DƯới đây là 5 lời đại kỵ nên tránh để bảo toàn khẩu đức.
Phúc đức của 1 người phụ thuộc rất lớn vào những gì người ấy nói và làm. Người có phúc báo chân chính là người biết dùng lời nói của mình vào những việc làm tốt, đem lại niềm vui cho mọi người.
Khẩu đức quyết định rất nhiều đến phúc báo, vận may của một người. Muốn được may mắn thì đừng nói 10 điều này.
Một người có nội tâm phong phú, biết trân trọng mọi thứ, mọi người. Dùng tâm thiện lương để đối đãi thì chắc chắn sẽ được trời phật ban phước lành. Người có tâm thiện chắc chắn không làm việc ác.
Trong gia đình, người phụ nữ cả đời không ngừng làm những việc này, chắc chắn phúc đức tích được không ít, chồng vì thế mà cũng ăn nên làm ra, sự nghiệp sáng lạn, con cái ngoan ngoãn,
Miệng muốn nói lời hay ý đẹp thì trong lòng phải thực sự tốt, phải có hảo tâm, như vậy mới phát ra từ trường tốt. Những thứ tốt đẹp sẽ tìm đến với người này và họ có phúc báo.
Đa ngôn tất bại, xưa nay họa phúc trên đời đều từ miệng mà ra. Người nói nhiều cũng giống như người mù đi trong đêm tối, đi càng lâu càng khó tránh được họa.
Họa phúc từ miệng mà ra, triết lý ấy muôn đời luôn đúng. Lời càng độc địa, đời càng khổ. Lời hay ý đẹp, phúc đức nảy nở, sinh sôi.
Người xưa có câu: Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe''. Người thông minh luôn tu rèn 'khẩu đức'. Biết nên nói lúc nào, lúc nào cần im lặng, nhất là không nói chuyện tà ngôn. Không nói xấu, đặt điều hay chửi bới thậm tệ người khác.
Khẩu đức quyết định vận mệnh, là phụ nữ nhất định phải ghi nhớ những điều này.