Thợ cắt tóc chỉ nói một câu, vị đại gia đi qua phải bừng tỉnh ngộ
Khi bị người thợ cắt tóc nói mình chỉ nhiều hơn anh ta 3.000 tệ, vị đại gia đã vô cùng giận dữ. Nhưng nghe thêm vài câu, anh ta đã hoàn toàn thay đổi, từ thái độ cho đến cách sống.
Khi bị người thợ cắt tóc nói mình chỉ nhiều hơn anh ta 3.000 tệ, vị đại gia đã vô cùng giận dữ. Nhưng nghe thêm vài câu, anh ta đã hoàn toàn thay đổi, từ thái độ cho đến cách sống.
Người xưa dặn kỹ: Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Khi tiếp xúc, kết giao với ai phải mở to mắt ra để nhìn cho rõ.