
Có 3 loại “thiệt” bạn không được nhẫn nhịn, nếu không cả đời không ngóc đầu lên nổi
Cho nên làm người phải có giới hạn, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Bởi chỉ có cách bảo vệ bản thân mới giúp bạn trải qua cuộc sống vui vẻ, an nhàn.
Cho nên làm người phải có giới hạn, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn. Bởi chỉ có cách bảo vệ bản thân mới giúp bạn trải qua cuộc sống vui vẻ, an nhàn.
Khi mọi thứ đi quá giới hạn, đừng nhẫn nhịn chịu đựng mà hãy thẳng thắn nói "Không".
Đừng dại tranh giành, hơn thua những thứ không thuộc về mình. Hãy biết nhường nhịn để sống một đời ý nghĩa hơn.
Không ít chị em vẫn luôn nghĩ rằng, là phụ nữ cần nhún nhường, nhẫn nhịn khi trong cuộc sống gia đình có chuyện mới giữ được hạnh phúc tổ ấm của mình. Nhưng nhiều người không biết rằng, họ đang đánh đồng giữa việc nhẫn nhịn với sự nhu nhược.
Thật khó để định nghĩa thế nào là người thượng đẳng hay hạ đẳng, nhưng nếu làm tốt những điều dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ tự hoàn thiện mình hơn rất nhiều!
Đức Phật dạy rằng: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán”. Có nghĩa rằng trong đời sống, chúng ta phải học chữ nhẫn, ấy là một phương pháp tu tập để tạo nên nghiệp lành, vãn sanh cực lạc và không oán trách trời cao.
Thế nên đàn bà đã làm vợ, làm mẹ, làm dâu thì hãy học chữ nhịn. Một người nếu biết nhịn thì sớm muộn cũng có được hạnh phúc. Nhịn còn giúp bản thân được thảnh thơi, hạnh phúc.
Muốn sống một đời an lạc, hãy học cách nhẫn nhịn, dùng tình thương cảm hóa sự sân hận.
Nhẫn nhịn là đức tính cao quý bất cứ ai cũng nên học ở đời. Nhờ có đức tính này, con người sẽ hưởng phúc về sau.