Những vết rạn yêu thương trên bụng mẹ

(Phunutoday) - Những bà mẹ trên khắp thế giới đã cùng chia sẻ hình ảnh vết rạn của mình trước và sau khi sinh. Các mẹ gọi đó là “vết rạn yêu thương”.
Từ tháng 8/2014, với hi vọng thay đổi cách nhìn của mọi người về cái đẹp trên cơ thể người phụ nữ, hai người mẹ đã phát động chiến dịch “Vết rạn yêu thương” (Love Your Lines) để những người phụ nữ trên khắp thế giới chia sẻ về câu chuyện đằng sau những vết rạn từng khiến họ tự ti.

Từ tháng 8/2014, với hi vọng thay đổi cách nhìn của mọi người về cái đẹp trên cơ thể người phụ nữ, hai người mẹ đã phát động chiến dịch “Vết rạn yêu thương” (Love Your Lines) để những người phụ nữ trên khắp thế giới chia sẻ về câu chuyện đằng sau những vết rạn từng khiến họ tự ti.

Tài khoản Instagram có tên Love Your Line được lập ra đến nay đã dành được hơn 150.000 lượt theo dõi, chia sẻ hàng trăm bức ảnh cùng câu chuyện làm mẹ của những người phụ nữ.

Tài khoản Instagram có tên Love Your Line được lập ra đến nay đã dành được hơn 150.000 lượt theo dõi, chia sẻ hàng trăm bức ảnh cùng câu chuyện làm mẹ của những người phụ nữ.

“Là một bà mẹ 23 tuổi, tôi không chỉ yêu công chúa nhỏ của mình mà còn nhận ra rằng một nữ hoàng xinh đẹp cũng có thể có những vết sẹo. Tôi đã đấu tranh nhiều với chính mình, nhưng dù thế nào thì công chúa nhỏ và nhà vua vẫn yêu tôi.”

“Là một bà mẹ 23 tuổi, tôi không chỉ yêu công chúa nhỏ của mình mà còn nhận ra rằng một nữ hoàng xinh đẹp cũng có thể có những vết sẹo. Tôi đã đấu tranh nhiều với chính mình, nhưng dù thế nào thì công chúa nhỏ và nhà vua vẫn yêu tôi.”

“Tôi từng khóc rất nhiều mỗi khi tắm và cảm thấy tồi tệ khi nhìn vào gương vì biết bụng mình sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Tôi sợ anh ấy sẽ không yêu mình nhiều như trước hoặc sẽ không còn nghĩ mình quyến rũ. Nhưng giờ khi có con gái ở bên, tôi có thể nhìn vào gương và biết rằng mình đã làm được một điều thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi từng được cảm nhận con đạp, được sinh ra con hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Tôi từng khóc rất nhiều mỗi khi tắm và cảm thấy tồi tệ khi nhìn vào gương vì biết bụng mình sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa. Tôi sợ anh ấy sẽ không yêu mình nhiều như trước hoặc sẽ không còn nghĩ mình quyến rũ. Nhưng giờ khi có con gái ở bên, tôi có thể nhìn vào gương và biết rằng mình đã làm được một điều thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi từng được cảm nhận con đạp, được sinh ra con hoàn toàn khỏe mạnh.”

“Tôi biết mình mang thai khi 19 tuổi. Tôi đã vô cùng mệt mỏi vì những vết rạn xuất hiện khi mang thai và đã mua mọi thứ có thể để chữa trị nhưng cuối cùng chẳng có gì có tác dụng. Nhưng giờ đây khi đã trở thành mẹ, tôi cảm thấy mọi chịu đựng đều xứng đáng. Tôi thích lần theo những vết rạn của mình và cảm nhận niềm biết ơn mỗi ngày”.

“Tôi biết mình mang thai khi 19 tuổi. Tôi đã vô cùng mệt mỏi vì những vết rạn xuất hiện khi mang thai và đã mua mọi thứ có thể để chữa trị nhưng cuối cùng chẳng có gì có tác dụng. Nhưng giờ đây khi đã trở thành mẹ, tôi cảm thấy mọi chịu đựng đều xứng đáng. Tôi thích lần theo những vết rạn của mình và cảm nhận niềm biết ơn mỗi ngày”.

“Thực tế là khi bạn tăng số cân của 4 năm vào cùng một lúc, thực tế là khi bạn mất ngủ, mất tụ tập bạn bè và mệt mỏi đến phát điên. Thực tế là khi bạn phải cố gắng rất nhiều nhưng có quá nhiều thứ cần làm…”

“Thực tế là khi bạn tăng số cân của 4 năm vào cùng một lúc, thực tế là khi bạn mất ngủ, mất tụ tập bạn bè và mệt mỏi đến phát điên. Thực tế là khi bạn phải cố gắng rất nhiều nhưng có quá nhiều thứ cần làm…”

Phụ nữ sau sinh ngoài vấn đề nuôi con còn phải đối mặt với sự thay đổi đáng kể về cân nặng, vóc dáng,… Những vết rạn xuất hiện, vòng eo biến mất, cùng với sự mệt mỏi… khiến nhiều người mẹ dễ bị trầm cảm.

Phụ nữ sau sinh ngoài vấn đề nuôi con còn phải đối mặt với sự thay đổi đáng kể về cân nặng, vóc dáng,… Những vết rạn xuất hiện, vòng eo biến mất, cùng với sự mệt mỏi… khiến nhiều người mẹ dễ bị trầm cảm.

Có lẽ đối với mỗi người phụ nữ, hi sinh vì con chính là niềm hạnh phúc. “Tôi thấy vết rạn này thật là ngầu!”

Có lẽ đối với mỗi người phụ nữ, hi sinh vì con chính là niềm hạnh phúc. “Tôi thấy vết rạn này thật là ngầu!”

Dù có thêm nhiều ngày 8/3, có lẽ mẹ cũng chẳng cần quà gì ngoài món quà lớn nhất là nụ cười của con.

Dù có thêm nhiều ngày 8/3, có lẽ mẹ cũng chẳng cần quà gì ngoài món quà lớn nhất là nụ cười của con.

Phương Anh (Instagram)