Đời người gặp được 5 kiểu người này, nhất định phải kết thân bằng mọi giá
Trên đời chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người, nhưng nếu gặp được 6 kiểu người này, nhất định phải kết thân bằng được.
Trên đời chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người, nhưng nếu gặp được 6 kiểu người này, nhất định phải kết thân bằng được.
Những ác nghiệp này sẽ khiến cuộc đời con người chìm trong bể khổ,chịu những quả báo nặng nề.
Nói dối chính là một trong những cấm kỵ mà Phật dạy, con người nhất định không được mắc phải.
Trên đời này, tất cả những người xuất hiện trong cuộc đời ta đều do duyên nợ mang lại. Vậy đối với con cái, đó là mối nhân duyên gì?
Phật dạy người sống trên đời có 20 cái khó. 20 điều khó của con người là những việc mà phải vượt qua những tâm lý thường tình, những chông gai trắc trở của cuộc sống mới có thể đạt được.
Có những thứ ta cố chấp cho rằng là có, là thuộc về mình nhưng không biết rằng càng cố chấp càng chuốc đau khổ vào thân.
Con người ta khi yêu ai cũng mong đến được với nhau, tuy nhiên không phải cuộc tình nào cũng đi đến cùng trời cuối đất...
Con người càng tính toán nhiều càng mệt mỏi, muốn vô lo vô nghĩ nhất định phải ghi nhớ những điều sau.
Người xưa có câu: "Con cái đến với cha mẹ kiếp này là cái nợ?", hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa câu này nhé.
Người không học cách được cách biết ơn sẽ không thể trưởng thành, cũng không có phúc báo. Muốn có mọi thứ, trước hết phải học cách biết ơn.
Theo quan niệm của nhà Phật, 10 loài động vật dưới đây tuyệt đối không được giết hại, nếu không sẽ phải gánh chịu quả báo nặng nề.
Phật có câu: "Tu trăm năm mới chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng", vợ chồng đến với nhau là do nhân duyên đã định, đừng vội buông tay.
Theo lời Phật dạy, 6việc dưới đây là những việc đại ác, mắc phải sẽ gánh hậu quả khôn lường, nhất định phải tránh xa.
Có nhiều người cả cuộc đời họ chỉ để làm lụng, đấu đá, mưu cầu thậm chí tranh giành lẫn nhau mà không biết rằng, những thứ họ có được rút cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân.
Theo quan điểm của nhà Phật, con người không phải chết đi là hết mà còn kiếp sau, trải qua nhiều vòng luân hồi...