Vụ cha s.át h.ại con gái 8 tuổi rồi phi tang xuống sông Hàn: Nghi phạm bất ngờ được thả tự do
Sau 25 ngày bị tạm giữ để điều tra về nghi án s.át h.ại con gái rồi thả trôi sông, nghi phạm đã được thả tự do.
Sau 25 ngày bị tạm giữ để điều tra về nghi án s.át h.ại con gái rồi thả trôi sông, nghi phạm đã được thả tự do.
Hiếu cho biết hắn chỉ muốn N. thuộc về mình mãi mãi, nên việc gi.ết ch.ết N. sẽ không cho ai có quyền chiếm đoạt người hắn yêu nữa.
Theo lời khai của nhân chứng, 2 người đàn ông bước xuống xe ô tô khiêng một người từ trên xe xuống vứt bên lề đường, rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Đôi vợ chồng này lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đã t.ử v.ong nên hô hoán và báo Công an.
“Hành vi phạm tội của nghi phạm cho thấy không còn tính người bởi phương thức thực hiện như thời trung cổ... Không những đã tước đoạt đi quyền được sống của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây hoang mang lo sợ bởi trong quần chúng nhân...”, luật sư Nguyễn Anh Thơm nhận định.
Theo cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc, nghi phạm gi.ết hại bà cụ 80 tuổi rồi nhét xác vào bao tải đã bị bắt giữ.
Do mâu thuẫn với vợ, người chồng phi nhân tính đã ra tay s.át h.ại vợ sau đó cho xác vào bồn nước, đổ cát và bê tông lên.
Vì quá yêu vợ của bạn, nghi phạm đã ẩu đả với nạn nhân rồi bỏ mặc người rơi xuống sông.
Nạn nhân và nghi can là người yêu cũ, vì thấy bạn gái chuẩn bị lấy chồng nghi phạm níu giữ nhưng không thành nên đã ra tay s.át h.ại dã man rồi chia xác cô gái thành nhiều mảnh và phi tang tận Tây Ninh.
"Hai tháng trước dưới này có đám tang, Tú về đây và nói cuối năm nay nó về quê làm tài xế vì có bằng lái xe 4 bánh. Tôi hỏi cho vợ mày làm gì thì nó nói nuôi heo. Cháu tôi chưa thực hiện được dự định cho tương lai thì đã qua đời", bà Yến vừa nói vừa lau nước mắt.
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Duy nhận định: Việc người vợ phân xác chồng ra nhiều mảnh rồi bỏ vào các thùng rác rất gần nhà trọ cho thấy đây là hành vi bộc phát khi bị dồn nén, chứ không phải là sự chuẩn bị gi.ết người, phi tang một cách bài bản.
Thấy bóng ai đó ở ngoài vườn nên bà Huỳnh Thị Mai quay ra xem. Chờ mãi không thấy vợ vào, ông Nguyễn Văn Hoàng đi tìm thì bàng hoàng phát hiện xác vợ trong bụi rậm cạnh ao nước gần nhà.
Huy dùng súng bắn vào đầu làm anh Vinh t.ử v.ong rồi mang xác nạn nhân đến gần bãi rác ở xã B’Lá, huyện Bảo Lâm chôn.