
4 kiểu tụ họp vô bổ chỉ mang lại buồn phiền, ấm ức, người khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ đến
Có nhiều cuộc gặp gỡ khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, nhưng ngược lại có những cuộc gặp chỉ khiến chúng ta thêm phiền não.
Có nhiều cuộc gặp gỡ khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc, nhưng ngược lại có những cuộc gặp chỉ khiến chúng ta thêm phiền não.
Làm việc thì đối với việc lớn không được hồ đò, việc nhỏ không nên so đo. Với lợi thì nếu có thể cầm được 6 phần thì cũng chỉ lên lấy 4 phần đó mới là nghĩa. Đối với người trước sau như một thì đó mới là tín.
Buông được là phúc, không thể buông được là cái nghiệp do chính tâm mình tạo ra, khiến tâm chất chứa vô vàn phiền não.
Phật dạy: Con người muốn rũ sạch phiền não phải biết dứt bỏ hoàn toàn ham muốn chiếm đoạt thứ không thuộc về mình và những dục vọng vật chất.
Đời này quá ngắn để tranh giành hơn thua, được mất. Hãy sống sao để tâm thanh thản nhất có thể.
Nếu không biết buông bỏ, thì nỗi khổ nạn sẽ mãi mãi không bao giờ rời bỏ ta.
Khi cảm thấy bất an, hãy đọc và ngẫm nhưng điều này.
iệc tích cực nhìn nhận những điều tiêu cực, sẽ giúp ta học được những bài học quý giá từ những sai lầm.
Con người chỉ hết khổ khi từ bỏ chấp niệm của bản thân. Vốn dĩ, mọi trở ngại lớn nhất trong cuộc sống đều xuất phát từ dục vọng quá lớn.
Từ bỏ ngai vàng để làm sư, để rồi gặp họa sát thân. Trong cuộc sống, chúng ta phiền não là do quá mải ganh đua, hiếu thắng, tranh đoạt với người khác.
Bạn phải thực sự thuận theo tự nhiên mọi việc mới có thể tiến triển suôn sẻ, bạn thực sự bỏ lại sau lưng quyền lợi cá nhân, bạn mới đạt được mục đích.