Muốn phúc lộc tề tựu, không mời mà đến, hãy thường xuyên làm 3 việc này

( PHUNUTODAY ) - Khi con người đang trong cơn bĩ cực, nếu muốn phước lành tự nhiên đến, họ nên làm 3 điều này.

Dứt bỏ tam độc "tham, sân, si‍"

Tam độc tham, sân, si chỉ lòng tham, sân, si của con người. Trong Phật giáo chỉ dạy thì 3 độc này làm hại thân tâm và gốc rễ của phiền não, không hạnh phúc. Những người tham lam là thường nghĩ mình phải giàu có. Lòng tham, dục vọng sẽ không ngừng bành trướng, cuối cùng họ sẽ tự giết chết mình.

Đức Phật nói: “Giận dữ là lửa trong lòng, có thể đốt cháy công đức.” Sự tức giận và bạo lực của chính tôi cuối cùng sẽ khiến những người xung quanh tránh xa bạn, đốt cháy tất cả phước lành trên cơ thể bạn, khiến bạn sống một cuộc đời cô độc.

Một người nếu muốn sống hạnh phúc thì bản thân nhất định phải loại bỏ được tham, sân, si. Hãy hài lòng với những gì bản thân đang có, đối xử khiêm tốn với người khác và học tập nhiều hơn.

binh-yen-1018

Một người khi biết hài lòng với cuộc sống của mình thì anh ta sẽ dễ dàng hài lòng và cuộc sống của họ cũng trở nên đơn giản và hạnh phúc hơn. Một người có lòng khiêm tốn thì lúc nào cũng nhận về sự ưu ái của người khác.

Hãy tử tế thân thiện với mọi người

Nhân quả là thật, trên đời vạn vật đều có nhân quả, có thứ cho, có thứ được. Người này trả cho người khác xem như là lỗ, nhưng đó chính là hạt giống của phúc lành. Con người sinh ra trần truồng thì đến lúc mất đi cũng chẳng mang được theo của cải.

hinh-anh-cuoc-song-binh-yen_7a7fadafc

Bởi thế nên, thay vì vảo vệ tài sản của bản thân, tốt hơn hết là làm từ thiện nhiều hơn, sưởi ấm cho nhiều người hơn.

Buông bỏ ''cái tôi'' và nghĩ cho người khác nhiều hơn

Phiễn não của con người có vô số loại, như sinh, lão, bệnh, tử. Tâm lý bất an, yêu, hận, chia tay, ly biệt. Thế nhưng phiền não khó giải quyết nhất định là bản ngã. Bản ngã chỉ hành vi và sự suy nghĩ của một người lúc nào tự cho mình là trung tâm, cho rằng ngoài trừ bản thân ra thì việc của bất kỳ ai cũng không đáng kể.

lang-que-14

Thế nên, nếu một người muốn sống một cuộc sống thoải mái và dễ chịu, anh ta phải học cách buông bỏ nỗi ám ảnh về cái “tôi”. Lòng người như một thước đo, không nói ai tốt ai xấu nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghĩ nhiều hơn cho người khác thực ra là tích lũy phước lành cho chính mình.

Theo:  xevathethao.vn copy link