Cặp đôi cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tuổi tiết lộ những điều thú vị trước đám cưới

( PHUNUTODAY ) - Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày mai, 20/9.

Đám cưới, báo hỷ vào ngày 20/9

Trải qua rất nhiều sóng gió cùng những lời đàm tiếu, anh Triệu Hoa Cương (SN 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) quyết định tổ chức đám cưới với cô dâu hơn 35 tuổi là chị Lê Thị Thu Sao (SN 1957, TP Cao Bằng).

Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới. Trước ngày cưới, chú rể đã có những chia sẻ với về sự chuẩn bị của của mình. 

Ngày 20/9 anh sẽ tổ chức đám cưới, báo hỷ với bà con họ hàng và bạn bè thân thích. Hoa Cương cho biết gia đình anh sẽ làm khoảng 40 mâm cỗ, thịt 4 con lợn. Mỗi con nặng 1 tạ và hàng chục con gà.

Cuối cùng, cặp đôi cũng chính thức được ở bên nhau

Cuối cùng, cặp đôi cũng chính thức được ở bên nhau

“Thịt gà, lợn sẽ là những món chủ đạo. Ngoài ra, trong mâm cỗ còn có rất nhiều món ăn khác. Thực đơn mỗi mâm là 8 - 9 món ăn”. Toàn bộ số thực phẩm này đều do gia đình Hoa Cương nuôi dưỡng và chế biến.

“Toàn bộ số lợn, gà là do bố mẹ tôi nuôi được. Trước khi đón dâu, tôi và gia đình sẽ làm thịt để thết đãi bà con, bạn bè. Quá trình làm cỗ sẽ có họ hàng thân thích hỗ trợ chế biến. Đảm bảo mâm cỗ cưới ngon, sạch”, chú rể 26 tuổi hồ hởi nói.

Phòng tân hôn của cặp đôi

Phòng tân hôn của cặp đôi

Sau đám cưới hai vợ chồng sẽ ở nhà 1 đêm tân hôn rồi trở lại thành phố: “Vợ tôi có chút việc bận sau cưới nên chúng tôi chưa sắp được lịch đi tuần trăng mật. Tuy nhiên, tôi không buồn vì chỉ cần ở bên nhau là chúng tôi thấy hạnh phúc rồi”, Hoa Cương tâm sự.

Anh cũng không giấu cảm xúc khi cho biết, anh đang rất lo lắng và hồi hộp vì đám cưới sắp diễn ra:

“Không biết các chú rể khác thế nào nhưng với tôi, tôi thấy rất lo lắng và hồi hộp. Tôi mong đám cưới đến thật nhanh vì sau đó tôi sẽ chính thức có người thương cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống”.

Lễ đính hôn trong ngày sinh nhật

Tối ngày 11/9, chú rể Triệu Hoa Cương đã "bí mật" tổ chức lễ đính hôn với cô dâu Thu Sao (Cao Bằng), nhân dịp cô dâu Thu Sao bước sang tuổi mới.

Trong tiệc sinh nhật của mình, chị Thu Sao tỏ ra vô cùng bất ngờ khi người chồng chuẩn bị cả phông rạp và biển ghi tên hai người với dòng chữ “lễ đính hôn”. Cặp đôi đã cùng nhau trao nhẫn đính hôn, cùng nhau cắt bánh ga tô trong sự chứng kiến, chúc phúc của người thân, bạn bè.

photo-1-1536807049581907938940

Theo đó, chị Thu Sao chia sẻ: "Hôm qua là sinh nhật của tôi, hai vợ chồng tôi thống nhất tổ chức ăn uống với bạn bè trong buổi tiệc nho nhỏ thôi. Nhưng, chồng tôi lại bảo: "Anh có một tin bất ngờ muốn dành cho vợ". Tôi cũng không biết tin gì, con gái tôi bận đi làm nên đã đặt cho tôi một cái bánh sinh nhật.

Ai ngờ đến chiều thấy chồng nhờ thợ dựng phông bạt đám cưới đến cắt và treo phông. Tôi có thắc mắc hỏi "Ngày sinh nhật sao lại làm phông trước?" nhưng không được tiết lộ. Đến tối lúc chuẩn bị thổi nến sinh nhật thì có người mang nhẫn đính hôn lên, anh Cương có trao nhẫn cho tôi. Lúc đó, tôi rất bất ngờ không nói được nên lời.

Trước khi trao nhẫn, anh Cương có hỏi: "Làm vợ anh nhé!".

Tôi buột miệng nói: "Đến giờ còn hỏi câu này sao?".

Anh hỏi tiếp: "Em có chấp nhận không?".

Tôi trả lời: "Em đồng ý, dù sướng khổ thì em vẫn chấp nhận theo anh đến hết cuộc đời này".

Sau khi anh trao nhẫn cho tôi, tôi lại hỏi: "Anh có chấp nhận làm chồng em cho đến hết đời không?".

Anh trả lời: "Có, anh sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại".

Lễ đính hôn lãng mạn trong ngày sinh nhật cô dâu

Lễ đính hôn lãng mạn trong ngày sinh nhật cô dâu

Mọi việc diễn ra nhanh và ngắn gọn vậy thôi nhưng tôi thấy thật ấm áp, lãng mạn. Tiệc sinh nhật nhưng lại lồng vào đó là lễ đính hôn, tôi không ngờ anh lại lãng mạn như vậy. Đây có lẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời của hai chúng tôi".

Chú rể Triệu Hoa Cương cho biết, anh gặp chị Thu Sao và có cảm tình với chị ngay lần đầu tiên gặp mặt. Sau đó, trải qua quá trình gặp gỡ, anh càng cảm thấy không thể sống thiếu người phụ nữ này.

“Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy”, Triệu Hoa Cương nói. Chính vì thế, khi bị cộng đồng mạng chê cười, dè bỉu thậm chí dùng những lời lẽ nặng nề để nói về mối quan hệ của anh với người phụ nữ lớn tuổi, Hoa Cương chỉ im lặng.

Anh nói, họ không phải mình, không hiểu được tình cảm của mình nên mọi lời nói đều không đáng để anh bận tân. Anh tập trung cho cuộc sống riêng và tận hưởng niềm hạnh phúc với người phụ nữ anh yêu. Đến khi tình cảm chín muồi, anh đưa Thu Sao đi đăng ký kết hôn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn