
Ngọc Trinh chia sẻ câu chuyện triết lý, antifan lập tức "cà khịa": "Danh hiệu Miss Đạo Lý giờ chuyển sang cho chị rồi"
Cũng có anti-fan cho rằng những lời lẽ Ngọc Trinh viết ra đang ngầm bênh vực, bảo vệ Hương Giang.
Cũng có anti-fan cho rằng những lời lẽ Ngọc Trinh viết ra đang ngầm bênh vực, bảo vệ Hương Giang.
Tháng 4 khuyên an phận, tháng 10 dạy đấu tranh và quan điểm lấy chồng giàu... nhiều người thắc mắc về quan điểm đối ngược này của Hương Giang.
Cuộc sống muôn vàn mặt, nhưng muốn hạnh phúc không hề có, cái khó chỉ là bạn có biết mở to mắt ra để nhìn hay không.
"Hai người phụ nữ trẻ ngất ngây, còn cậu, ngu ngơ. Tưởng mình khôn, mình giỏi, mình đào hoa, rút cuộc cũng chỉ là một cậu oắt tham lam", Hà Anh chia sẻ.
Vốn dĩ truy cầu hưởng lạc là bản chất của con người. Thế nhưng, nếm trải cay đắng cũng là điều tất yếu của đời người.
Tình yêu bây giờ là xa xỉ, thứ ta cần chỉ là tiền tỷ mà thôi. Một cuộc hôn nhân nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc. Nhưng nếu không có tiền chắc chắn sẽ bất hạnh.
3 "chữ" tuy đơn giản nhưng thấm đẫm triết lý nhân sinh. Làm người bắt buộc phải biết nhẫn nhịn, học hỏi và có một trái tim chân thành.
Dù bạn bị kẻ thù chế giễu, hạ nhục. Điều đó chỉ chứng minh một sợ thật: Hiện tại bạn bây giờ đang làm rất tốt, cứ thế mà tiếp tục phát huy.
Giữa hàng trăm bình luận tích cực, một tài khoản bất ngờ nhắc nhở Minh Hằng, cho rằng nếu cô có giận ai thì nên nói thẳng, không nên đăng đàn cạnh khóe.
Chiếc chìa khóa duy nhất giúp bạn có được hạnh phúc đích thực chính là giữ cho tâm hồn bình lặng.
Muốn tuổi già an nhàn, tuổi trẻ đừng lười biếng. Đừng sợ hãi gian khổ, mày hãy bước đi thật vững chãi và kiên cường.
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không thể xuống nước; cá thích ăn giun nhưng cá lại không thể lên bờ. Đời người có được, phải có mất.
Kim Tinh, không chỉ là một MC, mà còn là một "nữ cường nhân" nổi tiếng của Trung Quốc với cá tính mạnh mẽ, đã gửi đến phụ nữ 4 lời khuyên sâu sắc sau.
Phụ nữ là phong thủy tốt của gia đình, nếu muốn tích được phúc tốt cho con cháu, bắt buộc phải làm tốt ba việc sau.
Người biết xin lỗi, phẩm chất luôn cao quý. Người biết sửa lỗi, đẳng cấp luôn ngời sáng vô cùng.