Cười vỡ bụng với những biển quảng cáo quái chiêu nhất

(Phunutoday) - Từ các biển báo dọc đường cao tốc tới các công viên quốc gia, thế giới đầy những biển bảo hóm hỉnh, thú vị nhưng đôi khi khá khó hiểu, kỳ quái.
'Cẩn thận với... à mà cứ cẩn thận thôi'

"Cẩn thận với... à mà cứ cẩn thận thôi"

“Không đi đường này”? Có lẽ không ai nghĩ đây là một con đường đâu.

“Không đi đường này”? Có lẽ không ai nghĩ đây là một con đường đâu.

“Cẩn thận có ma” – biển báo ở lâu đài Bobolice, Ba Lan

“Cẩn thận có ma” – biển báo ở lâu đài Bobolice, Ba Lan

Có lẽ người Romania thích Người Nhện hơn là Người Dơi.

Có lẽ người Romania thích Người Nhện hơn là Người Dơi.

Biển báo chỉ lên dải sao trên bầu trời Utah.

Biển báo chỉ lên dải sao trên bầu trời Utah.

“Sai đường rồi” ư? Vậy thì con đường này dẫn đi đâu?

“Sai đường rồi” ư? Vậy thì con đường này dẫn đi đâu?

“Cẩn thận có rùa qua đường”

“Cẩn thận có rùa qua đường”

Cẩn thận kẻo đâm phải quái vật “Chân To” sang đường ư?

Cẩn thận kẻo đâm phải quái vật “Chân To” sang đường ư?

Một đoạn đường xuất hiện quá nhiều động vật hoang thế này đúng là ác mộng với các tài xế.

Một đoạn đường xuất hiện quá nhiều động vật hoang thế này đúng là ác mộng với các tài xế.

Ngoài rùa, Chân To và thú hoang, bạn còn phải để ý tới những đàn vịt qua đường.

Ngoài rùa, Chân To và thú hoang, bạn còn phải để ý tới những đàn vịt qua đường.

'Không đi đường này' ư? Đường nào vậy?

"Không đi đường này" ư? Đường nào vậy?

'Trên đời có nhiều cám dỗ, một trong số đó là cái công tắc này'. Nếu không có biển báo thì chắc chẳng ai chú ý đến cái công tắc, sự xuất hiện của dòng chữ cảnh báo chỉ khiến người ta càng thêm tò mò và muốn bấm thử xem chuyện gì sẽ xảy ra.

"Trên đời có nhiều cám dỗ, một trong số đó là cái công tắc này". Nếu không có biển báo thì chắc chẳng ai chú ý đến cái công tắc, sự xuất hiện của dòng chữ cảnh báo chỉ khiến người ta càng thêm tò mò và muốn bấm thử xem chuyện gì sẽ xảy ra.

'Ở đây không được săn bắn, không được câu cá, không được làm gì cả, về nhà đi'

"Ở đây không được săn bắn, không được câu cá, không được làm gì cả, về nhà đi"

'Đừng tám chuyện nữa, để yên cho anh ấy lái xe'

"Đừng tám chuyện nữa, để yên cho anh ấy lái xe"

Minh Hằng (Zing News)