Cô giáo mầm non dùng cồn dạy trẻ kỹ năng phòng chống cháy nổ khiến 3 bé bị bỏng nặng
Trong lúc xem cô giáo châm lửa đốt cồn để dạy phòng chống cháy nổ thì 3 trẻ đã không may bị bỏng nặng phải nhập viện.
Trong lúc xem cô giáo châm lửa đốt cồn để dạy phòng chống cháy nổ thì 3 trẻ đã không may bị bỏng nặng phải nhập viện.
Một người phụ nữ chạc tuổi 60 được cho là phóng hỏa đốt 2 con nhỏ của con dâu đang ngủ gây phẫn nộ trong dư luận.
Tẩm xăng đốt con chuột vừa bắt được, không may con chuột đang cháy chạy vào ôtô khiến chiếc ôtô bốc hỏa và lan ra cả ngôi nhà.
Nguyễn Xuân Thành (13 tuổi, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) bị mẹ tưới xăng lên đầu rồi đốt ngay tại quán game online khiến em bị phỏng độ 4.
Trải qua cơn đau đớn sau lần cắt lọc điệu trị bỏng, tâm lý bé khá thoải mái, vui vẻ. Linh nói với bác sĩ tâm lý: “Con tha thứ cho mẹ, vì mẹ là mẹ của con!”.
Không bán được hết vé số, bé KL đã bị chính mẹ ruột đổ xăng lên người và phóng hỏa gây bỏng nặng.
Thấy con buôn chuyện với người lạ mà không chú tâm học, ông C. yêu cầu đưa điện thoại nhưng Ch. không đưa, trong cơn tức giận ông đã tưới xăng đốt con gái.
Trong những ngày sắp tới 3 con giáp này gặp vận xui ập tới cần phải thận trọng mọi phát ngôn của mình để không gây xung đột.
Sau khi bị chồng tưới xăng đốt, điều khiến chị Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy mình.
Con học dốt, cha mẹ luôn thấy ức chế, xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp nên tìm mọi cách “bắt” con học khá lên nhưng không phải cách nào cũng đúng.
Qua nhiều lần mâu thuẫn vì bố mẹ không chịu bán căn nhà đang ở, T. vác theo can xăng 5 lít chạy thẳng lên cửa phòng của em trai mình trên tầng 4 và châm lửa đốt.
Tại Bệnh viện Nhi đồng I, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Duyên (bác ruột bé Linh - PV) và phát hiện nhiều góc khuất phía sau vụ việc đau lòng này.
Đối tượng đã dùng mỏ lết đánh đập người phụ nữ từng đầu ấp tay gối với mình, sau đó nhốt con riêng của nạn nhân rồi mang xăng, xả bình ga định phóng hỏa...
Liên quan đến vụ cha tưới xăng đốt con gái, gia đình nạn nhân cho biết, người cha đang điều trị bệnh động kinh và có tâm lý bất ổn do cuộc sống quá túng quẫn.