Chuyện về vị thiền sư, người phú hộ và 99 con dê: Chìa khóa để hạnh phúc hóa ra thật đơn giản
Lòng tham con người là không đáy. Muốn có một, lại mong được mười. Nhưng nếu không biết đủ, sẽ tự mang muộn phiền vào tâm. Như vậy, sao có thể hạnh phúc?
Lòng tham con người là không đáy. Muốn có một, lại mong được mười. Nhưng nếu không biết đủ, sẽ tự mang muộn phiền vào tâm. Như vậy, sao có thể hạnh phúc?
Hạnh phúc không tự nó sinh ra và cũng tự kéo đến, đôi khi để có được hạnh phúc dù là hạnh phúc mô phỏng đi chăng nữa thì cũng cần phải giành giật, chiếm đoạt và cả nước mắt.
Chúng ta thường hay quên rằng hạnh phúc không phải do ta đạt được cái chúng ta không có, mà đúng hơn là do ta nhận biết và trân trọng cái ta có