Bi kịch của Hoàng đế duy nhất chết vì mỗi đêm "chơi" với 4 gái lầu xanh: Ra đi đau đớn vì bệnh lạ
Lịch sử ghi nhận cuộc đời bi kịch của vị hoàng đế duy nhất chết vì mỗi đêm đắm chìm với 4 gái lầu xanh.
Lịch sử ghi nhận cuộc đời bi kịch của vị hoàng đế duy nhất chết vì mỗi đêm đắm chìm với 4 gái lầu xanh.
Thực tế là vị vua này mắc bệnh giang mai mà ch.ết. Hơn nữa, chính Từ Hy, người thân sinh ra vị Hoàng đế này là người đẩy ông tới cái ch.ết.
Tuy nhiên, lịch sử đã tạo nên một nhầm lẫn ngẫu nhiên và nhờ sự táo tợn của một kỹ nữ, Lý Viêm đã trèo lên được ngai vàng…
Tuy sở hữu hàng ngàn mỹ nữ trong tay nhưng vị vua Đồng Trị lại chết yểu vì bệnh giang mai lây từ gái lầu xanh khi mới 21 tuổi.
Người ta nói rằng, khi xưa, các cô gái lầu xanh thường ngày uống trà hoặc uống nước đều cho một ít thủy ngân vào, coi như một biện pháp tranh thai và đều cho rằng đây là một biện pháp rất tốt.
#160; (Phunutoday) - Liễu Như Thị có lẽ là kỹ nữ duy nhất trong lịch sử Trung Quốc nhận được những lời khen ngợi của các sử gia từ cổ chí kim. Cho đến tận đầu thế kỷ 20, một bậc “quốc học đại sư” của Trung Quốc còn viết cả một cuốn sách dành cho Liễu Như Thị những lời ca ngợi trên mây. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa ai biết đích xác về cuộc đời của cô gái lầu xanh đình đám trong lịch sử#160; của xứ sở này…