15 thác nước đẹp nhất Việt Nam

(Phunutoday) - “Mẹ” thiên nhiên đã ban tặng không chỉ là những dãy núi hùng vĩ hay những hang động rộng lớn mà còn tạo ra những thác nước tuyệt vời như thế.
Thác Bản giốc – Cao Bằng có bờ sông với cảnh quan đẹp nên thơ, trong lành với thảm cỏ, rừng núi xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh.Đó là một thác nước cao, hùng vĩ và đẹp vào bậc nhất của Việt Nam. Sau dòng thác là dòng sông Quây Sơn nước trong xanh.

Thác Bản giốc – Cao Bằng có bờ sông với cảnh quan đẹp nên thơ, trong lành với thảm cỏ, rừng núi xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh.Đó là một thác nước cao, hùng vĩ và đẹp vào bậc nhất của Việt Nam. Sau dòng thác là dòng sông Quây Sơn nước trong xanh.

Thác Yang Bay – Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng với cánh rừng bí ẩn, với dòng thác hùng vĩ mà còn gắn liền với những chiến tích lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Ai đã một lần đến với suối reo, thác đổ, rừng đại ngàn huyền thoại là vấn vương chẳng muốn quay về.

Thác Yang Bay – Khánh Hòa không chỉ nổi tiếng với cánh rừng bí ẩn, với dòng thác hùng vĩ mà còn gắn liền với những chiến tích lẫy lừng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Ai đã một lần đến với suối reo, thác đổ, rừng đại ngàn huyền thoại là vấn vương chẳng muốn quay về.

Từ trên khe núi cao, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá như những đóa hoa vì vậy được người dân gọi là thác Bạc (Sapa)

Từ trên khe núi cao, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bọt tung trắng xoá như những đóa hoa vì vậy được người dân gọi là thác Bạc (Sapa)

Thác Prenn – Lâm Đồng nổi tiếng với vẻ đẹp êm dịu, duyên dáng, với dòng thác nhỏ đổ từ độ cao 10m xuống hồ nước nhỏ trong xanh.

Thác Prenn – Lâm Đồng nổi tiếng với vẻ đẹp êm dịu, duyên dáng, với dòng thác nhỏ đổ từ độ cao 10m xuống hồ nước nhỏ trong xanh.

Khi bạn đến với Đắk Lăk nhất định bạn phải đến với thác Thủy Tiên đó sẽ là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và mộng mơ.

Khi bạn đến với Đắk Lăk nhất định bạn phải đến với thác Thủy Tiên đó sẽ là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và mộng mơ.

Thác Trinh Nữ hay còn tên gọi khác là Thác Dray Nur. Ấn tượng đầu tiên khi đến thác chính là sự hùng tráng và diễm lệ của 1 bức màn nước đổ từ độ cao 30m xuống  đập  đá và tạo ra 1 màn sương mù mờ ảo khiến cho khách có 1 cảm giác mát lạnh và quên đi thời tiết oi bức của tiết trời Tây Nguyên.

Thác Trinh Nữ hay còn tên gọi khác là Thác Dray Nur. Ấn tượng đầu tiên khi đến thác chính là sự hùng tráng và diễm lệ của 1 bức màn nước đổ từ độ cao 30m xuống đập đá và tạo ra 1 màn sương mù mờ ảo khiến cho khách có 1 cảm giác mát lạnh và quên đi thời tiết oi bức của tiết trời Tây Nguyên.

Thác Datanla là một ngọn thác xinh đẹp tọa lạc giữa đèo Prenn cách thành phố Đà Lạt khoảng 5km, đến với thác Datanla du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên hoang dã, ngắm nhìn làn nước trong xanh chảy qua các vách đá tung bọt trắng xóa cả một vùng.

Thác Datanla là một ngọn thác xinh đẹp tọa lạc giữa đèo Prenn cách thành phố Đà Lạt khoảng 5km, đến với thác Datanla du khách sẽ được hòa mình với thiên nhiên hoang dã, ngắm nhìn làn nước trong xanh chảy qua các vách đá tung bọt trắng xóa cả một vùng.

Thác Cam Ly không cao, chỉ khoảng hon 10m nhưng mang một vẻ đẹp dịu dàng rất phù hợp với khung cảnh bãng lãng của sứ sương mù.

Thác Cam Ly không cao, chỉ khoảng hon 10m nhưng mang một vẻ đẹp dịu dàng rất phù hợp với khung cảnh bãng lãng của sứ sương mù.

Thác Giang Điền (Đồng Nai) nổi tiếng với thảm thực vật vô cùng phong phú, khung cảnh đẹp của sông nước cũng như thác nước tung bọt trắng xóa.

Thác Giang Điền (Đồng Nai) nổi tiếng với thảm thực vật vô cùng phong phú, khung cảnh đẹp của sông nước cũng như thác nước tung bọt trắng xóa.

Đứng trên đường xuống thác, phóng tầm mắt ra là khung cảnh bao la, hùng vĩ của thiên nhiên với dòng thác, hồ tuyệt đẹp với những vách đá dựng đứng ẩm ướt rêu phong đó chính là thác Bảo Đại (Lâm Đồng).

Đứng trên đường xuống thác, phóng tầm mắt ra là khung cảnh bao la, hùng vĩ của thiên nhiên với dòng thác, hồ tuyệt đẹp với những vách đá dựng đứng ẩm ướt rêu phong đó chính là thác Bảo Đại (Lâm Đồng).

Thác Dải Yếm bắt nguồn từ truyền thuyết dòng thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Dòng thác có chiều cao khoảng 100 m, chia làm hai nhánh, một bên có tới 9 tầng (như “chín bậc tình yêu” trong truyền thuyết), một bên 5 tầng. Dòng thác không mạnh và ít nước, giống như tên gọi, thác mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thác Dải Yếm bắt nguồn từ truyền thuyết dòng thác là dải yếm của người con gái cứu chàng trai thoát khỏi dòng nước lũ. Dòng thác có chiều cao khoảng 100 m, chia làm hai nhánh, một bên có tới 9 tầng (như “chín bậc tình yêu” trong truyền thuyết), một bên 5 tầng. Dòng thác không mạnh và ít nước, giống như tên gọi, thác mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thác Mây được đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm, ở độ cao khoảng 100m, với 9 chín bậc thác gối lên nhau tạo thành những con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng.

Thác Mây được đổ xuống từ đỉnh núi Thạch Lâm, ở độ cao khoảng 100m, với 9 chín bậc thác gối lên nhau tạo thành những con nước mềm mại như đường lượn sóng của một dải lụa trắng.

Thác Tác Tình – Lai Châu đến đây, ngoài chiêm ngưỡng bức tranh sơn thủy hữu tình, du khách còn được người dân địa phương kể về mối tình son sắc của đôi trai gái đã tạo nên ngọn thác này.

Thác Tác Tình – Lai Châu đến đây, ngoài chiêm ngưỡng bức tranh sơn thủy hữu tình, du khách còn được người dân địa phương kể về mối tình son sắc của đôi trai gái đã tạo nên ngọn thác này.

Thác Pongour là một ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nhất của Nam Tây Nguyên. Do đó, nếu đến Đà Lạt khách không thể quên được thác Pongour.

Thác Pongour là một ngọn thác nổi tiếng đẹp mơ màng, hùng vĩ, hoang dã nhất của Nam Tây Nguyên. Do đó, nếu đến Đà Lạt khách không thể quên được thác Pongour.

Thác Voi vẫn mang đậm vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Khi ánh nắng rọi vào các dòng thác, tạo nên bức họa muôn màu sắc vô cùng huyền ảo, lung linh. Từ trên cao thác nước như một thiếu nữ mềm mại đang đung đưa theo những bước chân cùng điệu múa nhạc đẹp đến từng centimet.

Thác Voi vẫn mang đậm vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Khi ánh nắng rọi vào các dòng thác, tạo nên bức họa muôn màu sắc vô cùng huyền ảo, lung linh. Từ trên cao thác nước như một thiếu nữ mềm mại đang đung đưa theo những bước chân cùng điệu múa nhạc đẹp đến từng centimet.

Thu Trang (t/h)