Cận cảnh bắt sống trăn Anaconda khổng lồ bằng tay không

(Phunutoday) - Quá tức giận vì bị trăn Anaconda khổng lồ nuốt mất chú chó cưng, một giáo viên đã bắt sống con trăn trên bằng tay không.
Sebastien Bascoules, một giáo viên dạy toán 39 tuổi sống tại thị trấn Matoury (tỉnh Guyane, Pháp) đã chiến đấu và bắt sống một con trăn anaconda dài 5,2 m và nặng 79,5kg.

Sebastien Bascoules, một giáo viên dạy toán 39 tuổi sống tại thị trấn Matoury (tỉnh Guyane, Pháp) đã chiến đấu và bắt sống một con trăn anaconda dài 5,2 m và nặng 79,5kg.

Do vừa nuốt xong con chó nên con trăn khá trầm tĩnh khi Bascoules chạm vào nó, nhưng anh vẫn hết sức cẩn thận nhờ một người bạn nắm chặt đuôi con trăn để nó không cuốn chặt lấy anh.

Do vừa nuốt xong con chó nên con trăn khá trầm tĩnh khi Bascoules chạm vào nó, nhưng anh vẫn hết sức cẩn thận nhờ một người bạn nắm chặt đuôi con trăn để nó không cuốn chặt lấy anh.

Bascoules cho biết ban đầu anh không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt con trăn vì nghĩ rằng kích cỡ nó không quá lớn, nhưng khi chứng kiến toàn bộ cơ thể của nó, Bascoules đã có chút bất ngờ và bối rối.

Bascoules cho biết ban đầu anh không cảm thấy sợ hãi khi đối mặt con trăn vì nghĩ rằng kích cỡ nó không quá lớn, nhưng khi chứng kiến toàn bộ cơ thể của nó, Bascoules đã có chút bất ngờ và bối rối.

“Kể từ khi 10 tuổi, tôi đã thích xử lý các loài bò sát, nhưng đây là con trăn lớn nhất từ trước đến nay mà tôi nhìn thấy”, Bascoules cho biết.

“Kể từ khi 10 tuổi, tôi đã thích xử lý các loài bò sát, nhưng đây là con trăn lớn nhất từ trước đến nay mà tôi nhìn thấy”, Bascoules cho biết.

Các con của Bascoules không sợ hãi, mà chúng rất thích thú khi chơi đùa cùng loài bò sát khổng lồ.

Các con của Bascoules không sợ hãi, mà chúng rất thích thú khi chơi đùa cùng loài bò sát khổng lồ.

Nhiều người hiếu kỳ đã tập trung để xem con trăn vừa bắt được.

Nhiều người hiếu kỳ đã tập trung để xem con trăn vừa bắt được.

Một số trẻ em không hề sợ sệt mà tiếp xúc gần gũi với con trăn này.

Một số trẻ em không hề sợ sệt mà tiếp xúc gần gũi với con trăn này.

Cận cảnh lớp vảy đáng sợ của con trăn anaconda khổng lồ.

Cận cảnh lớp vảy đáng sợ của con trăn anaconda khổng lồ.

Khi bắt được con trăn, trời đã quá tối nên anh phải mang con trăn đặt vào trong bồn tắm của gia đình. Ngày hôm sau, Bascoules đã thả nó tại một khu đầm lầy cách xa khu dân cư gần 10km.

Khi bắt được con trăn, trời đã quá tối nên anh phải mang con trăn đặt vào trong bồn tắm của gia đình. Ngày hôm sau, Bascoules đã thả nó tại một khu đầm lầy cách xa khu dân cư gần 10km.

Vy Anh