Vợ ’hư’ đẩy chồng đi ngoại tình

( PHUNUTODAY ) - Vợ quá hư đốn, chỉ biết chăm chăm vào những việc rửa bát, quét nhà, nấu nướng, giặt giũ, rồi chăm con mà quên bẵng đi mình còn có một người chồng bên cạnh, nên chồng mới ngoại tìnhhellip;

Vợ quá hư đốn, chỉ biết chăm chăm vào những việc rửa bát, quét nhà, nấu nướng, giặt giũ, rồi chăm con mà quên bẵng đi mình còn có một người chồng bên cạnh, nên chồng mới ngoại tình

[links()]
 
Đọc xong những tâm sự của chị Chuyên trong bài viết “Valentine phát hiện chồng ngoại tình”. Tôi thực sự thấy bực mình, nóng gáy nên không thể ngồi yên. Vì thế mà mặc dù đầu xuân năm mới tôi cũng viết lên đây một đôi điều gửi tới chị, gửi tới những người phụ nữ Việt có chồng ngoại tình.
 
Anh minh họa
Vợ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo đến tận khuya mới lên giường. Bỏ mặc chồng hết xem bóng đá, coi tivi, đọc báo…kiên nhẫn đợi vợ nhưng đuối sức nên đành đi ngủ trước...

 

Mong rằng sau khi đọc xong những chia sẻ của tôi các chị sẽ biết thân biết phận, biết cách ứng xử trong cuộc sống gia đình, để không đẩy chồng mình vào cảnh chán vợ, cực chẳng đã nên mới phải ra ngoài tìm cảm xúc xác thịt, cảm giác hạnh phúc khi được là chính mình với một người đàn bà khác ngoài vợ.
 
Nói thật là nếu một người vợ ngoan biết chăm sóc gia đình, lo cho chồng đầy đủ từ cái “dạ dày”, đến chuyện “trên giường” luôn rực rỡ, tươi mới thì chẳng thằng đàn ông nào “ngu” mà lại ra ngoài ngoại tình cả.
 
Các chị sau khi cưới được chồng là bỏ bê mọi thứ, sau đêm tân hôn các chị suốt ngày, suốt tháng chỉ thấy lúc nào cũng bếp bếp, núc núc. Rồi sau đó lại quay vào chuyện con cái mà chả để ý gì đến cảm xúc, đến sự hiện diện của chồng hết. Hơn thế nữa việc đi spa, chăm sóc sắc đẹp cho mình cũng quên luôn. Thay vào đó là bộ tạp dề cũ, bẩn trong nhà bếp lúc nào ở nhà là đeo vào người…
 
Chồng muốn gần gũi một tí thì lại mắng tránh ra em còn phải nấu cháo cho con ăn. Rồi lại dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ quần áo đến tận khuya mới lên giường. Bỏ mặc chồng hết xem bóng đá, coi tivi, đọc báo…kiên nhẫn đợi vợ nhưng đuối sức nên đành đi ngủ trước. Mà có khi chồng có đợi được đến lúc này thì vợ lại kêu la rằng đau lưng, mệt mỏi cần ngủ để mai còn dậy sớm nấu ăn sáng để đi làm cho kịp giờ. Rồi lăn ra ngủ, bỏ mặc chồng với bóng tối cô đơn…
 
Thế đấy, như vậy thì thử hỏi có anh chồng nào mà chịu được. Tình trạng đó diễn ra trong một thời gian ngăn ngắn chồng còn thông cảm, nhẫn nhịn được. Còn cứ kéo dài ra mãi, hết ngày này, ngày khác, tháng này, tháng kia, rồi qua năm này, năm nữa thì thử hỏi có người đàn ông nào mà chịu được. Nếu có người đó thì anh ta đã thành thánh rồi các chị ạ.
 
Chính vì những người vợ quá hư đốn, chỉ biết chăm chăm vào những việc rửa bát, quét nhà, nấu nướng, giặt giũ, rồi chăm con mà quên bẵng đi mình còn có một người chồng bên cạnh. Thế nên chồng mới thấy như một người thừa trong mắt vợ, chồng mới đi tìm lại mình ở bên ngoài, mới đi ngoại tình
 
Nếu các chị biết chăm lo cho bản thân mình, thình thoảng cũng phải F5 cho riêng mình, để cho cuộc đời luôn tươi mới. Như thế thì có người chồng nào bỏ đi ngoại tình không? Vậy nên thay bằng việc ngồi đó mà than thân, trách phận cho sự đời hẩm hưu thì hãy đứng dậy mà làm một cái gì đó thiết thực đi.
 
Hãy bắt đầu lại ngay từ hôm nay, làm mới mình, thổi bùng lên ngọn lửa trong chuyện gối chăn, cầu xin chồng quay về với mình giờ là chưa muộn. Và rồi hãy duy trì điều đó cho đến hết cuộc đời để không có lần thứ hai phải hối tiếc.
 
  • Kiên
 
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn