Con khóc lóc sợ cơm bán trú tiểu học

( PHUNUTODAY ) - Cả tuần nay, sáng nào thằng bé 7 tuổi cũng phụng phịu: "Trưa mẹ về nấu cơm cho con ăn, cơm ở trường kinh lắm!".



Hỏi: "Cơm ở trường thế nào mà kinh?". Trả lời: "Mặn lắm". "Có những thứ gì?". "Có lạc rang muối, thịt kho mặn, su su xào cũng mặn"

Con khóc òa: "Nhưng thịt thối lắm, su su thì lạnh, con lại đổ vào toalét cho mà xem!"

Mô tả ảnh.

"Trưa mẹ về nấu cơm cho con ăn, cơm ở trường kinh lắm!".

Nguồn: getty imageges.

Chia sẻ:

- Cơm tập thể thì cho trẻ con hay người lớn đều bốc mùi như nhau. Cái mùi nhà ăn tập thể ấy, không lẫn vào đâu được. Tốt nhất là buổi sáng cho con ăn thật no trước khi đến trường

- Cơm này chắc là trường không có nhà ăn nên đặt nấu bên ngoài. Cơm đến miệng học sinh thì đã nguội ngắt, ám mùi hộp nhựa. Chưa kể nắng nóng thì không biết có còn bốc thêm mùi gì ngoài mùi hộp nhựa nữa. Tội nghiệp bọn trẻ

- Bạn nên phản ánh ngay với nhà trường. Nếu trường còn đất trống, phụ huynh tìm cách cùng nhà trường xây dựng nhà ăn đủ tiêu chuẩn, nấu nướng phụ vụ tại chỗ cho học sinh. Trường hợp không thể có nhà ăn tập thể thì ban phụ huynh nên cắt cử giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm các bữa ăn của trẻ.

- Ban phụ huynh dám không? Có mà sợ nhà trường 1 phép, nịnh nhà trường hơn nịnh sếp. Thà chấp nhận cho con nhịn thẳng bữa trưa ở trường, tối về ăn bù, hoặc chấp nhận con mình có ngày cấp cứu vì ngộ độc cơm hộp, còn hơn to gan "phá đám" nhà trường.

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn