Vị vua nào trong sử Việt sét đánh không chết, cuối đời bi thảm vô cùng?
Từng bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, cuối đời, ông vua này bị truy đuổi, phải bỏ kinh thành chạy thoát thân.
Từng bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết, cuối đời, ông vua này bị truy đuổi, phải bỏ kinh thành chạy thoát thân.
Đang đi trên đường thì bị 2 tên cư.ớp dí dao vào cổ uy hiếp, cô gái đã rất nhanh trí thoát thân và tri hô mọi người.
Đang ngồi chơi trong nhà thì sạc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội, bé gái 7 tuổi không kịp thoát thân nên đã t.ử v.ong.
Đang điều khiển xe máy trên đường, tài xế bất ngờ phát hiện chiếc xe bốc cháy nên đã nhanh chóng dựng chân chống xe rồi bỏ chạy.
Phẫu thuật nâng ngực 4 lần, sửa vòng ba 3 lần để thoát thân hình "xác ve".
Bị vợ phát hiện đi với nhân tình, chồng không hối lỗi mà còn giằng tay giữ vợ cho bồ tháo chạy lên taxi khi cô này bị bà vợ túm tóc đánh ghen.
Bóng đè là cảm giác như bị ai đó trói chân tay không thể cử động, không thể gào thét, thường xuất hiện ở những người mới ốm dậy, người yếu bóng vía, bị ám ảnh tâm linh bởi những điều thiếu khoa học. Vậy làm cách nào để có thể nhanh chóng thoát khỏi cái bóng vô hình ấy?
Chiếc xe cháy trơ khung giữa đường, tài xế may mắn thoát thân nhưng bất lực nhìn tài sản của mình biến thành tro.
Đang đi trên đường thì bị 2 tên cướp dí dao vào cổ uy hiếp, cô gái đã rất nhanh trí thoát thân và tri hô mọi người.
Đang ngồi chơi trong nhà thì sạc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội, bé gái 7 tuổi không kịp thoát thân nên đã tử vong.
Bị nhóm người cầm xẻng đuổi theo, hai tên trộm cả vứt bỏ cả xe máy để chạy thoát thân nhưng sự việc sau đó mới khiến mọi người cười "chảy nước mắt".
Cô gái mặc váy trắng được cho là cướp chồng người khác đã bị hội chị em gồm 3 người giật tóc, đánh và tát nhiều lần liên tiếp vào mặt và đầu, dù cố vùng vẫy để thoát thân nhưng cũng không thể.
Bị vợ phát hiện đi với nhân tình, chồng không hối lỗi mà còn giằng tay giữ vợ cho bồ tháo chạy lên taxi khi cô này bị bà vợ túm tóc đánh ghen.
Trên đời, thiện - ác, tốt - xấu chưa hẳn đã rạch ròi, phân minh, nhiều khi ta chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận mà thôi.