Ám ảnh chết chóc kinh hoàng ở tâm dịch Ebola

(Phunutoday) - Ngày càng nhiều bệnh nhân Ebola bị bỏ mặc đến chết ở giữa đường, không khí chết chóc bao trùm Liberia khiến nhiều người tuyệt vọng.
Tổ chức Y tế thế giới cho biết đại dịch Ebola đã ảnh hưởng tới 20.000 người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất có 1.552 người đã thiệt mạng trong đại dịch này.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết đại dịch Ebola đã ảnh hưởng tới 20.000 người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất có 1.552 người đã thiệt mạng trong đại dịch này.

Cậu bé Josephine 10 tuổi nằm bên cạnh mẹ mình, người bị nhiễm vi rút Ebola và đang đặt hết hy vọng vào các nhân viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới tại trung tâm điều trị Ebola ở Liberia.

Cậu bé Josephine 10 tuổi nằm bên cạnh mẹ mình, người bị nhiễm vi rút Ebola và đang đặt hết hy vọng vào các nhân viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới tại trung tâm điều trị Ebola ở Liberia.

Một bé gái bị nhiễm Ebola được điều trị tại khu cách ly ở Liberia.

Một bé gái bị nhiễm Ebola được điều trị tại khu cách ly ở Liberia.

Một cậu bé bị thương hét lên vì đau đớn do trúng đạn ở hai chân trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Khu ổ chuột West Point của thành phố Monrovia nằm trong danh sách những nơi cần kiểm dịch theo lệnh của tổng thống Liberia.

Một cậu bé bị thương hét lên vì đau đớn do trúng đạn ở hai chân trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Khu ổ chuột West Point của thành phố Monrovia nằm trong danh sách những nơi cần kiểm dịch theo lệnh của tổng thống Liberia.

Một bé gái ngồi một mình trước căn nhà lạnh lẽo sau khi bố mẹ qua đời vì Ebola ở ngôi làng Njala Ngiema (Sierra Leone).

Một bé gái ngồi một mình trước căn nhà lạnh lẽo sau khi bố mẹ qua đời vì Ebola ở ngôi làng Njala Ngiema (Sierra Leone).

Saah Exco (10 tuổi) sống trong một con hẻm phía sau khu ổ chuột West Point tại thành phố Monrovia, Liberia. Sau khi Saah bị phát hiện nhiễm vi rút Ebola, một phòng khám địa phương đã từ chối giúp đỡ cậu bé, lột trần truồng và đuổi cậu bé ra đường.

Saah Exco (10 tuổi) sống trong một con hẻm phía sau khu ổ chuột West Point tại thành phố Monrovia, Liberia. Sau khi Saah bị phát hiện nhiễm vi rút Ebola, một phòng khám địa phương đã từ chối giúp đỡ cậu bé, lột trần truồng và đuổi cậu bé ra đường.

Cuối cùng, cậu bé Saah đã chết vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của những người xung quanh.

Cuối cùng, cậu bé Saah đã chết vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của những người xung quanh.

Trẻ em tại khu ổ chuột New Kru Town thuộc thủ đô Monrovia (Liberia) thường xuyên chơi đùa ngay cả khi có những thi thể nhiễm Ebola bị bỏ lại trên đường phố.

Trẻ em tại khu ổ chuột New Kru Town thuộc thủ đô Monrovia (Liberia) thường xuyên chơi đùa ngay cả khi có những thi thể nhiễm Ebola bị bỏ lại trên đường phố.

Những đứa trẻ khu vực Tây Phi đang trải qua một tuổi thơ hết sức kinh hoàng vì đại dịch Ebola.

Những đứa trẻ khu vực Tây Phi đang trải qua một tuổi thơ hết sức kinh hoàngđại dịch Ebola.

Thi thể những người chết vì Ebola thường phải nằm ngoài trời nhiều ngày trước khi lực lượng thu gom tới an táng.

Thi thể những người chết vì Ebola thường phải nằm ngoài trời nhiều ngày trước khi lực lượng thu gom tới an táng.

Thi thể một người chết vì Ebola nằm ven đường ở Monrovia, Liberia.

Thi thể một người chết vì Ebola nằm ven đường ở Monrovia, Liberia.

Ngày càng nhiều bệnh nhân Ebola bị bỏ mặc đến chết trên đường.

Ngày càng nhiều bệnh nhân Ebola bị bỏ mặc đến chết trên đường.

Những bệnh nhân chờ đợi trong vô vọng ở trung tâm điều trị bệnh Ebola.

Những bệnh nhân chờ đợi trong vô vọng ở trung tâm điều trị bệnh Ebola.

Các đội chôn cất quá tải vì số người chết do Ebola liên tục gia tăng.

Các đội chôn cất quá tải vì số người chết do Ebola liên tục gia tăng.

Hà Thanh (Tổng hợp)