Hình ảnh mới nhất của ông Nguyễn Bá Thanh khi về Đà Nẵng

(Phunutoday) -"Với người khỏe sau chuyến bay dài đã mệt, anh ấy bệnh nặng vậy mà vẫn còn tỉnh và nhớ tên những người gặp mặt".
20h30 tối 9/1, chuyên cơ y tế chở ông Nguyễn Bá Thanh mang số hiệu 00N183P sau khi quá cảnh tại Kansai (Nhật) đã đáp an toàn tại sân bay Đà Nẵng.

20h30 tối 9/1, chuyên cơ y tế chở ông Nguyễn Bá Thanh mang số hiệu 00N183P sau khi quá cảnh tại Kansai (Nhật) đã đáp an toàn tại sân bay Đà Nẵng.

Ngay sau đó, một xe cứu thương đã chạy qua cửa an ninh dành cho chuyên cơ để vào sâu bên trong sân bay Đà Nẵng.

Ngay sau đó, một xe cứu thương đã chạy qua cửa an ninh dành cho chuyên cơ để vào sâu bên trong sân bay Đà Nẵng.

Tại khu vực cổng dành cho chuyên cơ, an ninh được siết chặt.

Tại khu vực cổng dành cho chuyên cơ, an ninh được siết chặt.

Trước đó, biết thông tin tối 9/1 ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về nước, rất nhiều người dân đã đổ ra sân bay Đà Nẵng để chờ đón.

Trước đó, biết thông tin tối 9/1 ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về nước, rất nhiều người dân đã đổ ra sân bay Đà Nẵng để chờ đón.

Có không ít người đã chờ ở sân bay nhiều đêm, chỉ để cầu mong ông Nguyễn Bá Thanh mau khỏe lại.

Có không ít người đã chờ ở sân bay nhiều đêm, chỉ để cầu mong ông Nguyễn Bá Thanh mau khỏe lại.

Những ánh mắt âu lo ngóng đợi.

Những ánh mắt âu lo ngóng đợi.

Trưởng ban Sức khỏe trung ương Nguyễn Quốc Triệu cùng giáo sư Phạm Gia Khải đã đặt chân xuống Đà Nẵng và ngay lập tức làm việc với lãnh đạo thành phố về phương án hội chẩn, điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Trưởng ban Sức khỏe trung ương Nguyễn Quốc Triệu cùng giáo sư Phạm Gia Khải đã đặt chân xuống Đà Nẵng và ngay lập tức làm việc với lãnh đạo thành phố về phương án hội chẩn, điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh.

Phòng chăm sóc sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh cũng được chuẩn bị kỹ càng.

Phòng chăm sóc sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh cũng được chuẩn bị kỹ càng.

Người dân vây kín cổng số 2 nên xe cứu thương phải chạy qua cổng số 3 để đưa ông Thanh về bệnh viện.

Người dân vây kín cổng số 2 nên xe cứu thương phải chạy qua cổng số 3 để đưa ông Thanh về bệnh viện.

Đoàn xe đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đến bệnh viện Đà Nẵng.

Đoàn xe đưa ông Nguyễn Bá Thanh về đến bệnh viện Đà Nẵng.

Xe cứu thương chở ông Nguyễn Bá Thanh trên đường chạy về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Xe cứu thương chở ông Nguyễn Bá Thanh trên đường chạy về Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Người dân tại bệnh viện tập trung ở các hành lang chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh

Người dân tại bệnh viện tập trung ở các hành lang chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh

Hàng trăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ra hành lang đứng đón ông Nguyễn Bá Thanh

Hàng trăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ra hành lang đứng đón ông Nguyễn Bá Thanh

Khi xe cứu thương tới bệnh viện, người dân đồng thanh gọi to: 'Bá Thanh! Bá Thanh!' và vỗ tay chào đón.

Khi xe cứu thương tới bệnh viện, người dân đồng thanh gọi to: "Bá Thanh! Bá Thanh!" và vỗ tay chào đón.

Ông Phạm Hùng Chiến, GĐ Sở Y tế Đà Nẵng, người trực tiếp đón ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện cho biết, dù trải qua hơn 10 tiếng bay từ Mỹ về Việt Nam, nhưng ông Thanh vẫn tỉnh táo. 'Với người khỏe sau chuyến bay dài đã mệt, anh ấy bệnh nặng vậy mà vẫn còn tỉnh và nhớ tên những người gặp mặt'.

Ông Phạm Hùng Chiến, GĐ Sở Y tế Đà Nẵng, người trực tiếp đón ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện cho biết, dù trải qua hơn 10 tiếng bay từ Mỹ về Việt Nam, nhưng ông Thanh vẫn tỉnh táo. "Với người khỏe sau chuyến bay dài đã mệt, anh ấy bệnh nặng vậy mà vẫn còn tỉnh và nhớ tên những người gặp mặt".

Hà Thanh (Tổng hợp)