Cháy lớn kinh hoàng, 6 người trong 1 gia đình t.ử v.ong: Con gặp nạn, bố mẹ nghèo thức trắng đêm cầu nguyện
Nghe tin hai con gặp nạn, bà Oanh cùng chồng thức trắng suốt đêm cầu nguyện, đi lại không ngừng vì không thể bắt xe liền đi Sài Gòn.
Nghe tin hai con gặp nạn, bà Oanh cùng chồng thức trắng suốt đêm cầu nguyện, đi lại không ngừng vì không thể bắt xe liền đi Sài Gòn.
"Nghe tri hô, gia đình em xuống dưới lầu tìm chìa khóa mở cửa thoát thân mà tay run cầm cập. Phải mất vài giây bình tĩnh mới mở cửa được và lúc đó lửa cháy phừng phực sát bên..".
Vụ cháy đã khiến 6 người chết và 2 người bị thương. Trong đó có một gia đình gồm vợ chồng và 3 con nhỏ cùng 1 người cháu đều thiệt mạng thương tâm.
Tại nhà tang lễ bệnh viện An Bình, nhiều người bật khóc nức nở khi từng quan tài được đưa ra xe.
Ba đứa trẻ rất đáng yêu và được mọi người quý mến. Bé lớn tên thường gọi ở nhà là Tina, bé kế là Cà Rốt, còn bé Út (đến ngày 24-12 mới thôi nôi) được gọi là Heo Con.