Cháy lớn kinh hoàng, ít nhất 6 người trong một gia đình tử vong: Hình ảnh 3 bé gái đáng yêu trước lúc chết

( PHUNUTODAY ) - Ba đứa trẻ rất đáng yêu và được mọi người quý mến. Bé lớn tên thường gọi ở nhà là Tina, bé kế là Cà Rốt, còn bé Út (đến ngày 24-12 mới thôi nôi) được gọi là Heo Con.

Tiếp theo diễn biến của vụ cháy kinh hoàng khiến ít nhất 6 người trong một gia đình tử vong, lúc 0 giờ ngày 16-12 tại căn nhà số 453/6 Lê Văn Sĩ, phường 12, quận 3, TP.HCM

Trong số người tử vong, có 5 nạn nhân là người trong gia đình gồm cha mẹ và ba con gái nhỏ, bé lớn 7 tuổi, bé kế 5 tuổi và cô con gái út mới hơn 1 tuổi. Ngoài ra, hai người khác chấn thương khá nặng do nhảy từ trên lầu xuống đất thoát khỏi vụ cháy.

hinh anh 3 be gai dang ye

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Nạn nhân tử vong gồm: Trần Anh Thăng (46 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Thị Ngọc Thủy (36 tuổi, quê Hà Nam, vợ ông Thăng), Trần Ngọc Vân Anh (7 tuổi), Trần Ngọc Bảo Hân (5 tuổi), Trần Ngọc Thiên Kim (1 tuổi, đều là con của vợ chồng ông Thăng) và Phạm Ngọc Thúy Vy (cháu ông Thăng).

Hai nạn nhân bị thương gồm Nguyễn Thị Hằng (21 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Thị Huyền (23 tuổi, đều là người phụ quán cà phê của ông Thăng.

chay lon 4 - phunutoday

Mặc dù đám cháy được phát hiện sớm nhưng người dân vẫn đành bất lực.

Ông Nguyễn Phùng Hưng (48 tuổi, một người phát hiện vụ cháy khá sớm) cho biết, khoảng 0h, ông đứng trên lầu nhà mình thì thấy lửa phát ra tại khu vực đồng hồ điện trước ngôi nhà vợ chồng anh Thăng thuê làm quán cà phê.

Ngay lập tức, ông chạy xuống đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu, huy động rất nhiều bình chữa cháy mini dập lửa và báo hiệu cho người ở bên trong.

"Vụ cháy lúc đầu nhỏ lắm nhưng lan nhanh, chúng tôi chạy đến được thì lửa bao trùm gần hết phía trước ngôi nhà. Mọi người vừa dập lửa vừa phá cửa nhưng do bị khóa trái không thể mở được. Chúng tôi phát hiện sớm lắm nhưng đành bất lực", ông Hưng buồn bã nói.

Lúc này, bốn người ngụ trên lầu không còn đường thoát đành liều mình nhảy xuống đất. Các nạn nhân này không bị bỏng nhưng hai người bị thương khá nặng vì nhảy xuống đất trong tình trạng hoảng loạn.

Người đàn ông 48 tuổi cho biết, lực lượng PCCC có mặt rất nhanh, khi dập tắt được vụ hỏa hoạn thì các nạn nhân đã không qua khỏi tai họa bất ngờ.

Chị Trần Thị Tâm chia sẻ, trong 6 nạn nhân tử vong có 5 người cùng gia đình gồm vợ chồng cùng 3 con gái. Ngôi nhà trên được anh Thăng thuê lại cách đây khoảng 4 năm mở quán cà phê nhỏ, lầu trên cho người khác thuê lại ở.

"Ba đứa con gái dễ thương, lễ phép lắm. Thường ngày, chúng thường đi học và chơi chung với mấy đứa con tôi nhưng vụ việc cướp đi sinh mạng của cả gia đình này khiến chúng tôi bàng hoàng", chị Tâm nghẹn ngào nói.

loi ke cu nhan chung 2 -

Ông ngoại của 3 bé gái đau đớn khi biết tin dữ.

Ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi), là ông ngoại của ba cháu nhỏ nạn nhân vụ cháy đã có mặt ở hiện trường. Ông đau xót đứng nhìn căn nhà mà các con, cháu mình từng ở. Ông Trung cho biết vừa từ nhà xác về. Ông quay lại hiện trường để chuẩn bị hậu sự cho các con và cháu.

Theo một người thân thiết với gia đình, cả gia đình nạn nhân vừa đi chụp hình và vui chơi ở nhà thờ Vườn Xoài.

hinh anh 3 be gai dang ye

Hình ảnh ba bé gái tử vong trong vụ hỏa hoạn được người dân chụp lại trước đó. (Ảnh: Soha News).

Ba bé gái con của nạn nhân được những người hàng xóm rất yêu quý vì vẻ dễ mến, đáng yêu của các bé. Bé lớn tên thường gọi ở nhà là Tina, bé kế là Cà Rốt, còn bé Út (đến ngày 24-12 mới thôi nôi) được gọi là Heo Con.

Cô Đinh Thị Minh 64 tuổi gần hiện trường xót xa nói: "Người ta đưa thi thể ra mà mình ko dám nhìn vì thương xót quá. Hai vợ chồng sống rất thân thiện. Lúc đó lửa cháy lớn, có 7 chiếc xe trong nhà nên lửa lớn cửa khóa. Một cô sinh viên nhảy xuống bị thương. Nhiều người vứt giấy vật xốp để cho người nhảy xuống nhiều người kêu cứu cứu", cô Minh kể lại.

Trong đám cháy, một người dân đã đưa một tấm nệm ra giữa đường nhưng chỉ có một người nhảy xuống. "Tôi thân thiết với gia đình và các cháu. Bây giờ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh mấy đứa", người này bàng hoàng nói.

Gia đình ông Thăng được hàng xóm yêu quý vì lối sống hiền lành, thân thiện. Tất cả mọi người đều xót thương trước thảm kịch bất ngờ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn