Người ta thường ví “cha mẹ là bầu trời của con”, và quả thật không sai. Nhưng đôi khi, chính những lời nói của cha mẹ lại sắc bén hơn cả dao, tưởng chừng vô tình nhưng lại để lại những tổn thương sâu trong tâm hồn con trẻ. Dưới đây là 3 điều mà cha mẹ tuyệt đối không nên thốt ra với con, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi nếu không cẩn trọng, sớm muộn bạn cũng sẽ phải hối hận.
1. Đừng luôn nói “vì con mà hy sinh tất cả” – lời nói này dễ khiến con thêm gánh nặng
Nhiều bậc cha mẹ thường than thở: “Nếu không vì con, ba/mẹ đã ly hôn lâu rồi” hay “Vì con, ba/mẹ không dám mua cả cái áo mới”… Tưởng chừng chỉ là chuyện kể công, nhưng thực chất lại vô tình đặt lên vai con những áp lực và mặc cảm rất lớn.
Như bé Minh, hàng xóm nhà tôi, từ nhỏ đã lớn lên trong cảm giác tội lỗi. Mẹ cô bé thường nhắc: “Nếu không vì con, mẹ đã được thăng tiến chứ không khổ sở thế này”. Lên đại học, Minh không dám ăn sang, cuối tuần luôn đi làm thêm vì sợ mình “vô ơn”. Khi đã trưởng thành, cô bé vẫn rụt rè trong tình cảm, luôn nghĩ mình không xứng đáng được hạnh phúc vì “mẹ đã hy sinh quá nhiều”.
Ngược lại, chị họ tôi dù bận rộn vẫn luôn vui vẻ, thường nhắn nhủ con: “Con là động lực để mẹ cố gắng hơn mỗi ngày.” Chính nhờ vậy, con chị lớn lên tự tin, hạnh phúc và biết trân trọng những vất vả của mẹ.
Tình yêu không cần mặc cả, và hy sinh không phải để kể lể. Hãy truyền cho con cảm giác được ủng hộ, thay vì áp đặt gánh nặng. Chính những lời động viên và niềm tin tích cực mới là chìa khóa giúp con vui khỏe và tự tin vươn lên.
2. Đừng lôi chuyện cũ, biến con thành “nạn nhân” của mâu thuẫn người lớn
Khi vợ chồng cãi nhau, không ít người vô tình kéo con vào vai trò “phân xử”: “Bố con ngày xưa thế này…”, “Bà nội ngày trước không coi mẹ ra gì…” Tưởng chừng chỉ là tâm sự, nhưng thực ra lại nhấn con vào vòng xoáy hận thù không đáng có.
Như anh bạn đồng nghiệp của tôi, cả tuổi thơ luôn nghe bố mẹ kể tội nhau. Lớn lên, mỗi lần gặp xung đột anh đều bất an, sợ hãi cả chuyện lập gia đình vì mất niềm tin vào hôn nhân.
Ngược lại, bạn thân tôi may mắn hơn. Dù bố mẹ từng bất đồng với ông bà nội, nhưng không bao giờ để chuyện đó ảnh hưởng đến không khí gia đình. Chính cách cư xử khéo léo và nhân hậu ấy đã giúp bạn lớn lên với tâm hồn vững vàng, biết trân trọng hạnh phúc mình đang có.
Chuyện cũ đã qua, hãy để nó yên nghỉ. Đừng để con trở thành “thùng rác” chứa đựng muộn phiền của người lớn. Một môi trường tích cực, tràn ngập yêu thương mới thật sự là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể dành cho con mình.
3. Đừng dập tắt ước mơ của con
“Lực học thế này mà đòi vào trường top? Mơ đi.” “Đừng nghĩ đến chuyện kinh doanh, con không có tố chất đâu.”
Nhiều cha mẹ tưởng rằng “nói thẳng nói thật” là cách để con tỉnh ngộ, nhưng thực ra những lời này lại tựa như những nhát dao, cứa sâu vào lòng con trẻ.
Em họ tôi mê hội họa từ nhỏ nhưng luôn bị bác gạt phăng: “Học vẽ chỉ có đói dài, tốt nhất thi vào công an.” Cô bé đành vẽ tranh trong lén lút và sau này, dù đậu vào trường mỹ thuật, cũng chẳng bao giờ dám chia sẻ niềm vui với bố mẹ. “Mỗi lần nhắc đến ước mơ, em chỉ thấy mình như bị dội gáo nước lạnh,” cô bé tâm sự.
Ngược lại, anh họ tôi may mắn hơn. Khi anh quyết tâm mở quán lẩu, bác không những không cấm cản mà còn nhiệt tình ủng hộ: “Cứ thử sức đi con, thất bại cũng không sao.” Chính nhờ câu nói ấy, anh tự tin bắt tay vào làm, và giờ quán đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người. Anh vẫn thường nói: “Nhờ bố tin tưởng mà mình có ngày hôm nay.”
Đừng nhân danh “thực tế” để chặn đứng ước mơ của con. Một lời động viên đúng lúc giá trị hơn cả trăm lời chê bai.
Làm cha mẹ, ai cũng muốn đem lại điều tốt đẹp nhất cho con, nhưng hãy nhớ rằng lời nói của bạn có thể xây hoặc phá vỡ cả tương lai con. Thay vì than vãn, hãy khích lệ; thay vì trách móc, hãy nâng đỡ. Và đôi khi, chỉ cần biết im lặng đúng lúc, bạn đã trao cho con món quà tuyệt vời nhất: niềm tin vào chính mình.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Người đầu tư tiền vào 3 thứ này ngày càng giàu còn người càng tiết kiệm lại càng nghèo
-
Ở đời có 4 cái ngu, vậy cái nào là dại dột nhất? Lời Tổ tiên dạy, ai cũng nên nhớ kỹ
-
Các cụ dạy: Nhà nào có 3 cái “càng to” này, cả đời nghèo khổ, con cháu khó thành đạt
-
4 kiểu đàn ông yêu tới mấy cũng đừng dại lấy làm chồng, kẻo nửa đời sau ôm hận: Đó là kiểu nào?
-
Bạn đã Thực Sự Lương Thiện chưa? Lương thiện rồi sao cuộc sống còn nhiều khó khăn thế?