Có một điều càng lớn tuổi người ta càng thấm:đời người không phải càng đi nhiều nơi càng hạnh phúc, mà là càng sống nhẹ lòng càng bình yên.
Tuổi trẻ thích náo nhiệt, thích hơn thua, thích chứng minh bản thân. Nhưng khi về già, thứ quý nhất không còn là danh vọng hay tiền bạc, mà là sức khỏe, sự thanh thản và một mái nhà yên ổn.
Dưới đây là 3 nơi người khôn ngoan nhất định không nên đến khi về già, để cuộc sống thảnh thơi mà hưởng phúc trọn vẹn.
1. Nơi nhiều thị phi, chuyện thiên hạ và lời ra tiếng vào
Những nơi mà người ta gặp nhau chỉ để bàn chuyện người khác, so đo đúng sai, nói qua nói lại… nghe thì tưởng vô hại, nhưng lâu dần sẽ thành gánh nặng.
Một câu chuyện không liên quan cũng có thể kéo theo phiền muộn. Một lời nói vô tình cũng có thể khiến lòng khó yên.
Người lớn tuổi nếu cứ ở trong môi trường thị phi sẽ dễ sinh mệt mỏi, dễ buồn phiền, thậm chí ảnh hưởng sức khỏe.
Về già rồi, điều quan trọng không phải là biết hết chuyện thiên hạ, mà là giữ cho lòng mình bình an.
Tránh thị phi không phải vì yếu, mà vì không đáng.
2. Nơi bon chen vì tiền bạc, lợi ích và hơn thua
Có những nơi tuổi trẻ đến để kiếm cơ hội, nhưng tuổi già đến chỉ thêm mệt.
Đó là những chốn đông đúc, xô bồ, nơi con người chạy theo lợi ích, tính toán thiệt hơn, ai cũng vội vàng, ai cũng muốn phần hơn.
Về già, sức lực không còn như trước, tâm cũng không còn cần phải tranh.
Người khôn ngoan hiểu rằng:
Tiền kiếm cả đời cũng không mua lại được một giấc ngủ ngon. Danh lợi có thể có, nhưng bình yên mới là điều giữ được lâu dài.
Thay vì lao vào những cuộc đua cuối đời, người có phúc chọn lùi lại một bước, sống chậm hơn, thở sâu hơn, vui với những điều giản dị.
3. Nơi mang năng lượng tiêu cực, oán trách và buồn tủi
Có một nơi không có địa chỉ cụ thể, nhưng rất nhiều người già vô tình bước vào: đó là nơi của sự than phiền, tiếc nuối và nặng lòng.
Những cuộc gặp chỉ để kể khổ. Những câu chuyện chỉ để trách đời, trách người. Những mối quan hệ khiến mình buồn nhiều hơn vui.
Tuổi già mà sống trong tiêu cực thì chẳng khác nào tự rút cạn phúc của chính mình.
Người càng lớn tuổi càng nên học cách buông:
Buông chuyện cũ đã qua
Buông người không còn cần thiết
Buông những điều khiến lòng mình nặng
Hạnh phúc tuổi già không nằm ở việc có thêm gì, mà nằm ở việc bớt đi những điều làm mình mỏi mệt.
Tránh nơi tiêu cực chính là giữ phúc cho bản thân và để con cháu được yên lòng.
Về già, biết tránh cũng là một loại trí tuệ
Có người cả đời đi tìm phúc, nhưng thật ra phúc nằm ở chỗ biết sống nhẹ.
Tránh thị phi để tâm an
Tránh bon chen để thân khỏe
Tránh tiêu cực để đời thanh thản
Tuổi già không cần hơn ai, chỉ cần bình yên mỗi ngày.
Sống chậm lại một chút, hiền hòa hơn một chút, giản dị hơn một chút… chính là đang dưỡng phúc cho mình.
Tác giả: Trang Hạ
-
Vì sao ngày càng có nhiều nàng dâu bị cho là bất hiếu? Hai lý do sau khiến ai cũng phải suy ngẫm
-
Ngón út nói gì về vận mệnh? Câu trả lời của người xưa khiến hậu thế suy ngẫm
-
Phật dạy, muốn được Phước báo, hãy làm 5 việc này thường xuyên để tích phước
-
Phỏng vấn 100 cặp đôi ly hôn: 3 kiểu người này dễ tan vỡ hôn nhân nhất
-
Các cụ nói: "Mua lợn xem chuồng, cưới vợ xem sân", sự thật là gì?