Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích: Diễn biến bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Sau hơn 18 giờ mất tích, cháu bé 3 tuổi được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy trong khu vực rừng. Điều đáng mừng là cháu vẫn giữ được tình trạng khá khỏe mạnh, khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau hành trình tìm kiếm căng thẳng.

Tối 26/4, Công an xã Văn Lang (tỉnh Thái Nguyên) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trước đó sau hơn 18 giờ tìm kiếm.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 25/4, cháu Đ.T.T.V. (SN 2023, con chị Đặng Thị Lý, SN 1982, trú tại thôn Nặm Ca, xã Văn Lang) được xác định bị mất tích. Đến 19h cùng ngày, gia đình phát hiện không thấy cháu nên tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả và trình báo cơ quan chức năng.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 25/4, cháu Đ.T.T.V. (SN 2023, con chị Đặng Thị Lý, SN 1982, trú tại thôn Nặm Ca, xã Văn Lang) được xác định bị mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Lang đã phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, an ninh trật tự cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Các lực lượng chia thành nhiều tổ, rà soát tại khe suối, nương rẫy và các tuyến đường liên thôn trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp, nhiều suối và ao hồ, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 9h sáng 26/4, khi rà soát tại khu vực cách nhà cháu khoảng hơn 2km, một tổ công tác phát hiện dấu chân trẻ em và đồ chơi gần khu vực khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 300m, lực lượng chức năng nghe thấy tiếng trẻ em khóc và phát hiện cháu V. đang đứng trong bụi rậm.

Tại thời điểm được tìm thấy, cháu bé có nhiều vết muỗi đốt trên người, tinh thần hoảng sợ nhưng sức khỏe cơ bản ổn định. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng kiểm tra ban đầu, chăm sóc, cho cháu ăn uống và sữa, sau đó bàn giao an toàn cho gia đình.

Tác giả: Bảo Ninh