Chỉ khi buông bỏ 3 thứ này, về già bạn mới có thể sống yên thân

( PHUNUTODAY ) - Những nhu cầu tình cảm của người cao tuổi đáng được tôn trọng nhưng họ cũng cần được đối xử hợp lý.

Không cãi vã với con cái chính là sự đảm bảo cho tương lai

Một gia đình hòa thuận thì chắc chắn sẽ thịnh vượng. Bất kể giàu hay nghèo thì chỉ có sự hòa thuận giữa các thành viên mới có thể mang lại sự ấm áp cho người già.

Khi cha mẹ già sống cùng với thế hệ con cháu thì thường xảy ra những mâu thuẫn. Lý do là vì không chung quan niệm sống, cha mẹ nhiều khi kiểm soát con cái quá mức khiến chúng ngột ngạt.

Khi cha mẹ già sống cùng với thế hệ con cháu thì thường xảy ra những mâu thuẫn. (ảnh minh họa)

Những người con hiếu thảo thực sự có thể khiến cha mẹ ấm áp dù ở xa nhau, ngược lại dù ngày đêm bên nhau nhưng vẫn có thể xa cách do khác biệt về quan niệm.

Đừng dễ dàng rơi vào tình yêu hoàng hôn, đây là trách nhiệm của bạn

Những nhu cầu tình cảm của người cao tuổi đáng được tôn trọng nhưng họ cũng cần được đối xử hợp lý.

Những nhu cầu tình cảm của người cao tuổi đáng được tôn trọng nhưng họ cũng cần được đối xử hợp lý. (ảnh minh họa)

Những kinh nghiệm thực tế cho chúng ta nhận ra những mối quan hệ khi về già là có giá trị, nhưng điều quan trọng nhất là nên giữ cho đầu óc tỉnh táo. Không phải mọi tình yêu đều được xác định dưới hình thức hôn nhân. Đôi khi một người bạn thân thiết và tình bạn trong sáng có thể sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của người lớn tuổi.

Đừng có quá nhiều ham muốn, kẻo con đường sau này càng ngày càng hẹp

Ở tuổi già, con người nên học cách hài lòng với những gì mình có thay vì bị mắc bẫy bởi những ham muốn. (ảnh minh họa)

Ở tuổi già, con người nên học cách hài lòng với những gì mình có thay vì bị mắc bẫy bởi những ham muốn.

Cuộc đời này vốn có những cay đắng, lý do là bởi ham muốn của chúng ta quá nhiều. Cuộc đời này như bốn mùa, tuổi già tuy không còn rực rỡ như mùa hè nhưng lại có nét đẹp trưởng thành riêng. Nhưng giai đoạn khác nhau của cuộc đời sẽ có những vẻ huy hoàng khác nhau. Đừng vội vã, đừng lo lắng hay buồn chán.

Tác giả: Truy Nguyệt