Có 1 kiểu Hiếu Thảo Giả Tạo của con cháu, cha mẹ không nhận ra sớm sẽ vô cùng đau khổ

( PHUNUTODAY ) - Nhiều cha mẹ dành hết tình yêu thương cho con cháu mà không biết rằng sẽ có luc phải vô cùng đau khổ vì không nhận ra sớm sự hiếu thảo giả tạo.

Trong xã hội hiện đại, cụm từ “hiếu thảo” càng trở nên thiêng liêng và cao quý hơn bao giờ hết. Người ta ca ngợi những đứa con biết lo lắng cho cha mẹ, chăm sóc khi tuổi già, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân để báo đáp công ơn sinh thành. Nhưng cũng từ đó, một hiện tượng đáng lo ngại dần xuất hiện – “giả hiếu thảo”. Đó là khi sự chăm sóc, vâng lời chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, còn ẩn sâu bên trong là sự toan tính, vụ lợi hoặc thậm chí là sự gượng ép, miễn cưỡng.

Hiếu thảo thật sự là gì?

Hiếu thảo không đơn thuần là báo đáp bằng vật chất. Không phải cứ mỗi tháng gửi vài triệu về quê, hay vài năm đưa cha mẹ đi du lịch là hiếu thảo. Hiếu thảo là sự quan tâm chân thành, là sự hiện diện khi cha mẹ cần, là những cử chỉ nhỏ bé nhưng ấm áp trong cuộc sống hằng ngày, là sự tôn trọng và yêu thương.

Đứa con hiếu thảo thật sự sẽ biết lắng nghe cha mẹ, trân trọng quá khứ và tôn trọng hiện tại của đấng sinh thành. Chúng không áp đặt tư duy của mình lên cha mẹ, cũng không dùng tiền bạc để đổi lấy “sự yên tâm” cho lương tâm.

Nhiều người đón cha mẹ lên để báo hiếu nhưng lại biến cha mẹ thành giúp việc

“Giả hiếu thảo” – Lớp mặt nạ ngụy trang

Ngày nay, nhiều người con luôn tỏ ra hiếu thảo trước mặt người ngoài. Họ đăng ảnh chụp cùng cha mẹ kèm lời cảm ơn trên mạng xã hội, khoe rằng mình đưa cha mẹ đi ăn, đi chơi. Nhưng khi trở về nhà, họ dễ cáu gắt, lạnh nhạt, thậm chí để cha mẹ sống cô đơn trong căn phòng tĩnh mịch.

Có người đưa cha mẹ lên thành phố, để cha mẹ ở trong căn hộ đẹp, nhưng không một câu hỏi han, không một bữa cơm cùng ăn. Họ gọi đó là “hiếu thảo hiện đại”. Nhưng thực chất, đó chỉ là sự tránh né trách nhiệm bằng việc dùng tiền bạc che lấp tình yêu thương.

Có kiểu con cái gọi là đón rước cha mẹ về sống chung để chăm sóc nhưng thực tế lại khiến cha mẹ thành bảo mẫu, người giúp việc trông cháu, làm việc nhà. Trong khi họ đi làm tối ngày trên danh nghĩa là bận nhưng thực ra là không thể dành thời gian cho cha mẹ, không quan tâm hỏi han, chăm sóc. 

Có người nói đón cha mẹ lên để báo hiếu nhưng thực chất để "gạ" cha mẹ bán hết nhà cửa cho con tiền để mua nhà khác. Sau đó cha mẹ ở với con không vui, con cháu lạnh nhạt nhưng đã không còn đường lùi, không còn nơi nào để về.

Thậm chí có những người con chỉ giả hiếu để lấy lòng hàng xóm, họ hàng, hay vì mục đích tài sản, di chúc… Họ “gần gũi” với cha mẹ nhưng lại không thật lòng, không tôn trọng cảm xúc của cha mẹ, và chỉ chờ đợi những gì mình sẽ được thừa kế.

Nhiều người biến cha mẹ thành bảo mẫu

Vì sao cha mẹ cần nhận ra điều này?

Điều đáng buồn là nhiều cha mẹ biết nhưng cố lờ đi, hoặc tự dối lòng rằng “con mình bận lắm”, “nó tốt mà”, "thôi thì của mình cũng là cho con" chỉ để tự an ủi bản thân và sợ xấu mặt. Nhưng sự bao biện đó không thể khỏa lấp được nỗi cô đơn, tổn thương âm thầm trong lòng họ.

Nếu cha mẹ không phân biệt được đâu là hiếu thật, đâu là hiếu giả, thì họ có thể tự đưa mình vào những tổn thương không đáng có. Họ trao hết niềm tin, trao cả tài sản và kỳ vọng, để rồi cuối đời phải sống trong hối tiếc, hụt hẫng. Thậm.chí là cách truyền dạy cho cháu tiếp tục sống sai, tiếp tay cho con mình ngày càng bạc bẽo. Cuối cùng gia đình vô phúc.

Một số cha mẹ sẵn sàng bán đất, dồn hết tài sản cho con, chỉ mong con “có điều kiện”, “đỡ khổ”. Nhưng khi ốm đau, họ chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh nhạt. Khi đó, cái gọi là “hiếu thảo” đã rơi rớt từ lâu rồi.

Làm sao nhận diện hiếu thảo giả?

Quan sát cách con đối xử với mình khi không có ai chứng kiến. Nếu con vẫn hỏi han, chăm sóc dù không ai biết, đó là hiếu thảo chân thật.

Cảm nhận từ sự kiên nhẫn. Người con hiếu thật sẽ lắng nghe cha mẹ nói dù câu chuyện cũ kỹ hay lặp lại. Người giả hiếu sẽ luôn tỏ ra vội vàng, khó chịu.

Đừng dựa vào mạng xã hội. Một bài đăng đẹp không phản ánh được tấm lòng. Tình cảm thực sự nằm ở hành động, không nằm trong những lời sáo rỗng.

Con cái hiếu thật sẽ đón cha mẹ đi mà không màng tài sản cha mẹ. Còn nếu "gạ", đòi cha mẹ bán nhà, trao tiền thì cẩn trọng.

Cha mẹ nên làm gì để tránh bị tổn thương?

Đừng trao hết tất cả tài sản khi còn sống. Hãy giữ lại một phần để có thể tự chủ, chăm sóc bản thân khi tuổi già.

Hãy trò chuyện với con bằng sự thẳng thắn, chia sẻ cảm xúc thật. Tình thân cần được nuôi dưỡng từ hai phía.

Đừng ngại từ chối. Khi cảm thấy không được tôn trọng hoặc bị lợi dụng, cha mẹ có quyền lên tiếng và thiết lập ranh giới.

Hiếu thảo không phải là “món quà” mà người con dùng để ban tặng cha mẹ. Hiếu thảo là một loại tình yêu vô điều kiện, được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn và sự chân thành.

Cha mẹ hãy học cách yêu bản thân, đủ tỉnh táo để nhìn ra sự thật. Đừng vì khao khát tình cảm của con mà bỏ qua sự tổn thương âm thầm của chính mình.

Hiếu thảo thật sự là một hành trình đồng hành, không cần khoa trương, không cần vẽ vời – chỉ cần thật lòng, là đủ.

Tác giả: Như Bình