Có ba điều mà người từng trải, tinh tế, luôn giữ kín, bởi họ hiểu rằng càng ít nói, càng dễ có phúc, còn kẻ dại thường vì miệng nhanh hơn não, nên chưa hỏi đã "khơi khơi", tự rước họa vào thân.
1. Không kể hết tiền tài – giữ lộc mới bền lâu

Họ hiểu rằng, khi tài sản bị bày lên mâm, nó sẽ khiến người khác đố kỵ, mà ghen tỵ chính là mầm họa đầu tiên dẫn đến thị phi, trục trặc trong quan hệ.
Hãy nhớ câu chuyện của anh Tùng ở Bình Dương. Cách đây vài năm, anh chỉ là một người thợ sửa xe bình thường. Nhờ tích cóp và đầu tư đúng lúc, anh mua được hai căn nhà và một mảnh đất nhỏ. Trong một lần tụ họp, anh cao hứng kể hết hành trình làm giàu, con số cụ thể tài sản mình đang có. Chẳng bao lâu sau, họ hàng bắt đầu "gợi ý" vay mượn, bạn bè dòm ngó, tin đồn lan khắp khu phố. Cuối cùng, vì không chịu nổi sức ép và mất đi sự riêng tư, anh phải bán bớt tài sản, chuyển đi nơi khác.
Người khôn hiểu rằng: Giàu không khoe, lộc mới không hao. Tiền là thứ giữ trong ví, chứ không phải treo ngoài miệng.
2. Không khoe toàn bộ kế hoạch – giữ thế chủ động cho bản thân
Kẻ dại thường vừa nghĩ ra ý tưởng đã vội khoe, vừa lên kế hoạch đã chạy đi “trưng cầu ý kiến thiên hạ”. Nhưng người khôn lại khác, họ hiểu rằng kế hoạch chưa thành là thứ mong manh nhất, chỉ cần một lời nói không đúng người là dễ rơi vào cảnh “chưa làm đã thất bại”.
Bạn đã từng nghe câu chuyện của chị Hạnh – một người phụ nữ khởi nghiệp quán ăn nhỏ ở quận 3. Khi mới nhen nhóm ý định mở quán, chị lặng lẽ đi học nấu ăn, đi khảo sát từng khu phố, rồi âm thầm tìm mặt bằng. Trong suốt thời gian đó, chị không hề hé môi với bạn bè hay hàng xóm, chỉ một mình và người chồng âm thầm thực hiện. Kết quả là sau 6 tháng, chị mở quán trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, quán đông khách ngay từ ngày đầu.
Nếu chị Hạnh kể kế hoạch sớm hơn, có thể người khác sẽ “học theo”, cạnh tranh trước, hoặc gieo vào đầu chị những hoài nghi khiến chị dao động. Người khôn không nói ra mọi thứ mình sẽ làm, không phải vì giấu giếm, mà vì họ đang bảo vệ tương lai mình đang xây.
3. Không than vãn chuyện gia đình – giữ phúc giữ hòa khí

Than thở quá nhiều, kể xấu người thân, chỉ khiến người ngoài được dịp soi mói, còn bản thân thì mang tiếng là kẻ “vạch áo cho người xem lưng”.
Hãy nhớ câu chuyện của cô Mai – một người phụ nữ ngoài 50, sống tại TP.HCM. Ngày trẻ, cô thường xuyên tâm sự chuyện gia đình với đồng nghiệp, kể cả những cãi vã nhỏ nhặt với chồng. Lúc đầu, mọi người lắng nghe, nhưng lâu dần, người ta bắt đầu nhìn chồng cô bằng ánh mắt dè bỉu, bàn tán sau lưng. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa tan vỡ. Cuối cùng, cô nhận ra: “Không phải ai cũng muốn lắng nghe mình với thiện ý, và không phải lúc nào nói ra cũng là giải thoát.”
Người khôn không phải là người không có chuyện buồn, mà là người biết chuyện gì nên nói với ai, chuyện gì nên giữ cho riêng mình.
Lời kết
Người khôn giữ miệng, người dại buông lời. Ba điều không nên nói: Tiền bạc – Kế hoạch – Chuyện nhà, chính là ba “cái van” giữ bình an và phúc phần cho một đời người. Biết im lặng đúng lúc là trí tuệ, giữ kín đúng việc là bản lĩnh. Nói ít, làm nhiều, nội tâm vững vàng – đó mới là cách sống của người khôn ngoan và có hậu vận hưng vượng.
Vậy nên, nếu bạn thấy ai chưa hỏi đã “khơi khơi” kể đủ điều, hãy nhẹ nhàng nhắc họ một điều: “Người càng cao sang, nói càng ít. Người càng có phúc, giữ càng kín.”