Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Có người thực sự có năng lực, làm việc bằng hành động. Nhưng cũng không ít người chỉ giỏi nói, thích khoác lác, “thùng rỗng kêu to”, mồm miệng luôn nhanh hơn chân tay.
Một người đàn ông bất tài, vô dụng thường rất dễ nhận ra qua những câu nói quen thuộc dưới đây.
“Tôi đã cố gắng hết sức rồi”
Đây là câu nói được nhiều người đàn ông dùng như một lá chắn cho mọi thất bại. Khi nói “tôi đã cố gắng hết sức”, họ ngầm cho rằng mình không còn trách nhiệm gì nữa, dù kết quả ra sao cũng không liên quan đến bản thân.
Kiểu người này hiếm khi tự nhìn lại năng lực hay sai sót của chính mình. Thay vì nhận trách nhiệm và tìm cách cải thiện, họ chọn cách né tránh, đặt cái tôi lên trước và coi thất bại là lỗi của hoàn cảnh. Với tư duy như vậy, con đường phát triển sự nghiệp rất khó đi xa.
“Chờ đi, tôi sắp xong rồi”
Một người đàn ông thường xuyên nói “sắp xong” nhưng hiếm khi hoàn thành đúng hẹn cho thấy sự thiếu nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm kém. Đây thường chỉ là câu trả lời cho qua chuyện, bất kể công việc đã thực sự được giải quyết hay chưa.
Thói quen đối phó, làm việc cẩu thả và né tránh trách nhiệm khi xảy ra sai sót khiến người khác dần mất niềm tin. Những người đàn ông như vậy rất khó đảm đương việc lớn, bởi thành công không đến từ lời hứa, mà từ kết quả thực tế.
“Cái này khó lắm, làm bao giờ mới xong?”
Những người thường xuyên than vãn như vậy hiếm khi thực sự nỗ lực, nhưng lại luôn cảm thấy cuộc sống đối xử không công bằng với mình. Họ hay đổ lỗi rằng không gặp được sếp tốt, không có người nâng đỡ, và chờ đợi người khác chủ động phát hiện, công nhận giá trị của họ.
Thực tế, những người này thường thiếu cả năng lực chuyên môn lẫn kỹ năng ứng xử. Người thực sự có tài không ngồi chờ cơ hội gõ cửa, mà chủ động đề xuất, thử sức và tự tạo cơ hội cho bản thân. Dù kết quả thành công hay thất bại, mỗi lần dấn thân đều giúp họ tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực.
Ngược lại, người chỉ biết than việc nhiều, việc khó thì dù cơ hội có xuất hiện cũng khó nắm bắt, cuối cùng chỉ biết bỏ lỡ rồi tiếp tục phàn nàn và chờ đợi.
“Không liên quan gì đến tôi, tất cả là lỗi của anh ấy”
Đây là biểu hiện điển hình của việc trốn tránh trách nhiệm. Dù trong lòng biết mình sai, họ vẫn tìm mọi cách đẩy lỗi sang người khác để bảo toàn cái tôi và tránh hậu quả.
Một người đàn ông luôn đổ lỗi như vậy sẽ không bao giờ trưởng thành trong công việc hay cuộc sống. Bởi năng lực thật sự chỉ hình thành khi dám nhận sai, dám chịu trách nhiệm và sửa chữa đến cùng.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Tổ tiên dặn: Gặp lúc khó khăn giữ được điều này sẽ bật mạnh, để mất là khó gượng dậy
-
Dấu hiệu cho thấy bạn hợp tích lũy hơn đầu tư mạo hiểm: Biết mình để giữ tiền
-
Người xưa nói: Có những lời nói tưởng vô hại nhưng lại âm thầm làm tổn phúc
-
4 khía cạnh của “giác ngộ” này sẽ giúp bạn có một cuộc sống hạnh phúc
-
Để đạt 'cảnh giới' hạnh phúc sau tuổi trung niên, hãy mang trong mình 2 chữ này