Đang gặp vận xui? Buông bỏ ngay 3 điều này, may mắn sẽ ập đến bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Ai cũng có lúc rơi vào chuỗi ngày xui xẻo, làm gì cũng không thuận. Nhưng đôi khi, nguyên nhân lại nằm ở chính cách ta sống. Chỉ cần dám buông bỏ 3 điều này, vận may sẽ nhanh chóng tìm về.

Khi mối quan hệ trở thành gánh nặng

Không phải ai đi cùng ta cũng đều mang lại năng lượng tốt đẹp. Có những người bạn luôn xuất hiện chỉ để than vãn, chỉ để kéo ta vào vòng xoáy phiền muộn. Có những đồng nghiệp bề ngoài tỏ vẻ thân thiện nhưng bên trong lại ngấm ngầm cạnh tranh, đố kỵ. Thậm chí ngay trong gia đình, đôi khi cũng có người thường xuyên áp đặt, kiểm soát, khiến ta mất đi sự tự do và niềm vui sống.

Những mối quan hệ như vậy chẳng khác nào một sợi dây trói, càng gồng mình chịu đựng, ta càng bị kìm hãm. Một khi nhận ra sự hiện diện của họ chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi, việc dứt khoát giữ khoảng cách sẽ giúp tâm trí nhẹ nhõm hơn. Cắt bỏ sự ràng buộc không có nghĩa là vô tình hay bạc bẽo, mà đơn giản là biết bảo vệ sự bình yên của chính mình. Chỉ khi xung quanh ta là những người chân thành, biết sẻ chia và khích lệ, thì vận may mới có cơ hội nảy nở.

Sự bừa bộn và những mối quan hệ, cảm xúc độc hại giống như “rác thải” khiến vận may khó đến gần.

Khi cảm xúc tiêu cực chiếm lĩnh tâm trí

Trong những lúc khó khăn, điều đầu tiên dễ dàng chi phối ta nhất chính là cảm xúc. Một lần thất bại có thể khiến ta mất niềm tin, một biến cố nhỏ cũng đủ để ta rơi vào suy nghĩ bi quan. Thế nhưng, để mặc cho buồn bực, giận dữ hay lo âu chiếm lấy tâm trí, ta sẽ chỉ càng sa lầy sâu hơn.

Có người sau khi mất việc liền thu mình lại, ngại tiếp xúc, ngại thử thách mới. Có người vì đổ vỡ tình cảm mà mãi ôm nỗi oán trách, bỏ lỡ cơ hội tìm thấy niềm vui khác. Cảm xúc tiêu cực, nếu không được gột rửa, sẽ giống như lớp bụi dày bám lên tâm hồn, làm mờ đi ánh sáng của những cơ hội.

Điều ta cần làm không phải là giả vờ mạnh mẽ, mà là học cách đối diện và giải tỏa. Viết ra những nỗi buồn để lòng nhẹ hơn, hít một hơi thật sâu trước khi quyết định điều gì, hoặc đơn giản là bước ra ngoài trời nắng để thấy cuộc sống vẫn tươi sáng. Khi tâm trí được thanh lọc, lý trí sẽ lên tiếng và dẫn ta đến hướng đi sáng sủa hơn. Và chính lúc đó, sự may mắn mới thật sự có chỗ để quay về.

Khi ảo tưởng làm mờ thực tại

Một thói quen khác khiến nhiều người mãi quanh quẩn trong vận xui, đó là nuôi dưỡng những ảo tưởng viển vông. Người thất tình lại vội vàng tìm một tình yêu mới để lấp chỗ trống. Người túng thiếu lại hy vọng có thể đổi đời nhờ may rủi. Người vừa vấp ngã đã mong mình phải thành công ngay lập tức.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng có con đường tắt nào để đi đến an yên và thành công. Mong đợi quá nhiều chỉ khiến ta dễ hụt hẫng, thậm chí chọn sai hướng đi. Thay vì mơ ước điều to tát, hãy bắt đầu bằng những bước nhỏ nhưng chắc chắn: tìm một công việc vừa sức, rèn luyện thêm kỹ năng, tập thói quen tiết kiệm, chăm chút cho sức khỏe. Những điều thực tế ấy mới là nền móng bền vững để vận khí dần chuyển biến.

Người ta thường nói “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Cũng giống như việc dọn dẹp căn nhà, một khi ta chịu khó gỡ bỏ những niềm tin ảo tưởng và sống thực tế hơn, cuộc sống sẽ trở nên gọn gàng, dễ chịu và đầy cơ hội mới.

Khi dám buông bỏ những điều nặng nề, may mắn và bình an sẽ trở lại với cuộc sống.

May mắn không xa, chỉ cần ta biết dọn dẹp

Suy cho cùng, xui rủi không hẳn là sự trừng phạt nào từ số phận, mà thường là hệ quả của chính những gì ta giữ trong lòng và quanh mình. Khi mối quan hệ trở nên độc hại, cảm xúc bị giam cầm trong u ám, hay lối sống trượt dài trong ảo tưởng, ta sẽ tự kéo mình ra xa khỏi sự may mắn. Ngược lại, nếu dám buông bỏ, học cách sống tỉnh táo và thực tế, vận may sẽ tự nhiên tìm đến, như ánh sáng lách qua khe cửa vào một căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Có thể hôm nay bạn vẫn đang loay hoay trong những ngày khó khăn, nhưng hãy nhớ rằng, may mắn không phải điều gì xa xôi. Nó bắt đầu từ việc bạn lựa chọn buông bỏ những gì làm mình nặng nề, và mở rộng lòng để đón nhận những điều tốt đẹp. Khi ấy, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, và những cơ hội mới sẽ mỉm cười chờ bạn bước đến.

Tác giả: Ngân Giang