Đến tuổi trung niên, nhiều phụ nữ bắt đầu xa lánh chồng, hóa ra vì 3 lý do này

( PHUNUTODAY ) - Vì sao phụ nữ tuổi trung niên không còn mặn mà với chuyện gần gũi chồng nữa? Hóa ra vì 3 lý này.

Trên dòng sông dài của cuộc đời, tuổi trung niên được xem là giai đoạn chứa đựng nhiều thách thức về mặt cảm xúc, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Trong tuổi trung niên, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều áp lực và mâu thuẫn. Có một số người tin rằng đến khi bước vào tuổi này, phụ nữ thường trở nên xa cách với chồng. Điều này đã trở thành hiện tượng phổ biến và sự xa cách này thường xuất phát từ ba nguyên nhân chính.

Thiếu thốn vật chất

Nhà văn Hemingway đã từng nói: "Nghèo đói không phải là thứ mà những người thiếu kiên nhẫn có thể chịu đựng được." Đây là một chặng đường đầy thách thức, đặc biệt là ở tuổi trung niên, khi áp lực về tài chính trở nên nặng nề.

Nhà văn Hemingway đã từng nói: "Nghèo đói không phải là thứ mà những người thiếu kiên nhẫn có thể chịu đựng được."

Nếu một gia đình gặp khó khăn về tài chính trong thời gian dài, người phụ nữ có thể cảm thấy hoàn toàn bất lực, đặc biệt khi người chồng không chịu trách nhiệm và cô phải đối mặt với mọi khó khăn một mình. Trong tình hình đó, việc trốn tránh có thể là cách người phụ nữ lựa chọn để giải tỏa những bức xúc và không hài lòng.

Thiếu sự công nhận và đánh giáTrong một gia đình, người phụ nữ thường đảm nhiều vai trò: vợ, mẹ, bảo mẫu, đầu bếp. Họ dành nhiều tâm huyết để chăm sóc gia đình mà thường không nhận được sự công nhận và đánh giá xứng đáng.

Như nhà văn Emerson đã nói: "Tình yêu không phải là việc một bên cho đi và một bên nhận lại mà là sự cho đi và nhận lại lẫn nhau." Nếu những đóng góp của người phụ nữ không được trân trọng và chúng không được quan tâm, cô ấy có thể cảm thấy chán nản và lựa chọn tránh xa các mối quan hệ không làm hài lòng mình.

Sự thiếu cân bằng trong mối quan hệ

Maugham, một nhà văn nổi tiếng về vấn đề hôn nhân, đã viết: "Hôn nhân giống như một cây cầu dài, cần mỗi bên sửa chữa sơ hở của đối phương để nó trở nên bền vững hơn." Tình yêu là một con đường hai chiều, và một mối quan hệ hạnh phúc không thể tồn tại nếu một người phải luôn phải nhượng bộ và chịu đựng sự bất công.

Tình yêu là một con đường hai chiều, và một mối quan hệ hạnh phúc không thể tồn tại nếu một người phải luôn phải nhượng bộ và chịu đựng sự bất công.

Nếu giá trị của phụ nữ không được thừa nhận và đàn ông luôn mong muốn phụ nữ phải chiều theo ý mình, họ sẽ không phát triển, không đảm nhận trách nhiệm, và không tiến bước tiếp về phía phụ nữ. Dù yêu ai đi chăng nữa, phụ nữ cũng sẽ trải qua những khoảnh khắc kiệt sức. Mọi mối quan hệ đều cần sự tích cực và đóng góp từ cả hai bên. Nếu chỉ một người luôn phải là người chịu, cuối cùng người đó sẽ không còn cách nào khác ngoài việc lựa chọn ra đi.

Tác giả: Quỳnh Trang