Giật mình phát hiện ra gương mặt bí ẩn nguyên hiện trạng trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

( PHUNUTODAY ) - Các chuyên gia bất ngờ phát hiện một gương mặt bí ẩn có chi tiết tinh xảo, biểu cảm sống động, và đặc biệt vẫn giữ được những đường nét màu sắc trên mặt.

Năm 221 TCN, Tần Vương Doanh Chính thống nhất sáu nước, chính thức trở thành Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Không chỉ cai trị khi còn sống, ông còn mong muốn duy trì quyền lực sau khi qua đời, do đó, đã chỉ huy xây dựng một lăng mộ đồ sộ dưới lòng đất. Lăng mộ này không chỉ là cung điện ngầm, mà còn bao quanh bởi hàng triệu tượng chiến binh đất nung, đội quân bất tử bảo vệ ông trong thế giới bên kia.

Trong số những di tích nổi tiếng của Tần Thủy Hoàng như Vạn Lý Trường Thành hay đội quân đất nung, lăng mộ vẫn là nơi chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực khai quật, chỉ khoảng một nửa số tượng chiến binh đất nung được tìm thấy, và chúng vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Vào năm 1974, một nông dân ở ngoại ô Tây An tình cờ phát hiện những mảnh vỡ đất nung trong lúc làm việc trên cánh đồng. Phát hiện này nhanh chóng được báo cáo lên các nhà khảo cổ, và sự kiện này đã mở ra cuộc hành trình khai quật đội quân đất nung. Tây An, vốn là cố đô của 13 triều đại, là nơi chứa đựng nhiều kho báu lịch sử, và đội quân đất nung là một trong những phát hiện vĩ đại nhất.

Hai năm sau, vào năm 1976, Trung Quốc chính thức mở cửa Bảo tàng Quân Đất Nung Tần Thủy Hoàng, trưng bày những phát hiện khảo cổ ban đầu. Những bức tượng đã từng được đưa đi triển lãm quốc tế, nhưng do sự bảo quản không tốt ở một số quốc gia khiến tượng bị hư hại, việc trưng bày ngoài nước đã bị tạm dừng. Ngày nay, để chiêm ngưỡng những tượng đất nung này, du khách phải đến bảo tàng tại Tây An.

Đến năm 1986, trong lần khai quật quy mô lớn thứ hai, các nhà khảo cổ phát hiện rằng nhiều bức tượng đất nung ban đầu đều có màu sắc rực rỡ. Trái với suy nghĩ thông thường, các tượng chiến binh không phải xám đất mà là có nhiều màu sắc phong phú. Tuy nhiên, do điều kiện bảo quản không hoàn thiện, khi tiếp xúc với không khí, màu sắc trên các tượng nhanh chóng bị oxy hóa và phai nhạt.

Điểm đặc biệt hơn nữa là mỗi bức tượng đều có khuôn mặt khác nhau. Trong cùng năm đó, khi khai quật hố số 3, các chuyên gia bất ngờ phát hiện một gương mặt bí ẩn. Khuôn mặt này có chi tiết tinh xảo, biểu cảm sống động, và đặc biệt vẫn giữ được những đường nét màu sắc trên mặt. Thế nhưng, chỉ trong vòng 5 phút, màu sắc đã nhanh chóng phai đi do quá trình oxy hóa. Rất may, các chuyên gia đã kịp thời ghi lại hình ảnh quý giá này.

Quân đất nung được chia thành nhiều loại tùy theo chức vụ và tư thế, như lính đứng canh xe, lính bắn cung quỳ, hay tướng quân oai phong trong bộ giáp sắt. Mỗi tượng chiến binh không chỉ khác biệt về tư thế và trang phục, mà khuôn mặt và biểu cảm cũng không giống nhau. Có tượng với vẻ nghiêm nghị, có tượng mang nét sinh động, thậm chí có những bức tượng tướng quân mang dáng vẻ u sầu như đang nhớ nhà.

Phát hiện về đội quân đất nung đã thu hút sự tò mò từ khắp nơi trên thế giới. Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, chúng ta đã có thể hình dung lại vẻ ngoài thật sự của những chiến binh này, với những biểu cảm đa dạng, vẻ mặt độc đáo và thần thái khác biệt. Họ không chỉ là những di sản vật thể, mà còn là biểu tượng của sức mạnh quân sự và sự thống nhất thiên hạ của Tần Vương Doanh Chính.

Tác giả: Minh Khuê