Học người xưa dạy con gái: ôn nhu, thiện lương và hiền thục...

( PHUNUTODAY ) - "Nữ Nhi Kinh" dạy con gái: Khi có lỗi, cần khoan dung, quá nghiêm khắc, tâm biến đổi. Quá dễ dãi, thì vô lễ. Khó nuôi dạy, là tiểu nhân. Cần răn dạy, cần cẩn thận.

Tác phẩm "Nữ Nhi Kinh" ra đời vào triều Minh, tác giả hiện vẫn chưa khảo cứu được. Thời kỳ Minh Thanh, sách được thêm bớt hiệu đính nhiều lần, và đã hình thành nhiều phiên bản, nội dung cũng không hoàn toàn giống nhau.

Tuy thời đại thay đổi, những văn hóa truyền thống xưa dường như đã mất hết trong xã hội hiện đại, nhưng nếu người ngày nay đọc tỉ mỉ sách này, thì nhất định sẽ kinh ngạc tán thán, mấy trăm năm trước giáo dục nữ nhi đã tinh tế và có hệ thống như thế này rồi.

Những phụ nữ được tiếp thu giáo dục văn hóa truyền thống ôn nhu, thiện lương, hiền thục và tốt đẹp nhường nào.

Những phụ nữ được tiếp thu giáo dục văn hóa truyền thống ôn nhu, thiện lương, hiền thục và tốt đẹp nhường nào. (Ảnh minh họa)

Chúng ta cùng xem một số đoạn trong "Nữ Nhi Kinh" về cách người xưa dạy con gái:

Làm nữ nhi

“Nữ Nhi Kinh, hãy nghe tinh. Sáng dậy sớm, ra khỏi phòng. Nấu nước trà mời mẹ cha. Chăm tắm rửa, yêu sạch sẽ. Học vá may, chớ lười biếng”.

“Cha mẹ mắng, chớ nói năng. Trước anh chị, xin dạy bảo. Việc lửa đèn, phải cẩn thận. Mặc quần áo, cũ như mới”.

“Tu bản thân, như đi băng”; “Đứng hay ngồi, phải đoan chính. Cất bước đi, cần chắc chắn”.

Những yêu cầu trong phần mở đầu chính là, các cô gái phải dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, đun trà rót nước mời, vấn an cha mẹ.

Chúng ta xem con cái chúng ta có lễ nghi như thế này với chúng ta không? Nếu không thì có nghĩa là chúng ta giáo dục con chưa tốt, có khiếm khuyết rồi.

Đối với trẻ nhỏ

“Trẻ xung đột, dạy con mình. Đúng hay sai, chớ để ý”.

“Có con cái, phải dốc lòng. Nuôi dạy tốt, nối tổ tông”.

Thời xưa, khi con mình và con người ta xảy ra mâu thuẫn, xung đột, thì đều phải dạy bảo con mình, bất kể là ai đúng ai sai, đều phải khiêm tốn nhường nhịn người ta.

Nếu có con, thì bậc cha mẹ không được thờ ơ coi nhẹ, cho dù là cuộc sống khó khăn vất vả thế nào đi nữa, cũng phải để con được đi học, được giáo dục tốt, nỗ lực dạy dỗ con thành người.

Đối với chồng

“Kính nhau như khách, giúp nhau như bạn, chòng ghẹo giỡn đùa, vợ chồng xấu mặt”.

“Trăm năm chung sống, ngày ngày gặp nhau, ngàn nhẫn vạn nhẫn, chớ mất thể diện”

“Đã là một nhà, chớ có hai lòng, ngoài tốt trong xấu, làm hỏng thân mình”.

Chồng tức giận, chớ đổ dầu. Lời hay khuyên, giải muộn phiền. Chồng mắng người, chớ mắng theo, nếu chồng sai, xin lỗi giúp.

Tác giả: Mỹ Dạ