Trong cuộc sống, không thiếu những người bên ngoài tỏ ra đạo mạo, tử tế, nhân nghĩa… nhưng sâu trong lòng lại đầy toan tính, vụ lợi. Họ là những kẻ đạo đức giả – thường dùng lời nói đẹp để che đậy dã tâm, khoác lớp áo tử tế để lấy lòng thiên hạ.
1. “Tôi chỉ nói điều này vì muốn tốt cho bạn thôi…”
Câu nói tưởng như xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại là lời mở đầu cho những nhận xét mang tính phán xét, chê bai hoặc đâm chọt.
Người thật sự tốt sẽ giúp đỡ bằng hành động, hoặc góp ý chân thành và kín đáo. Còn kẻ đạo đức giả thường lợi dụng vỏ bọc "muốn tốt cho bạn" để làm tổn thương người khác, tự cho mình quyền phán xét và nói điều khó nghe.
Nghe câu này, hãy cảnh giác: Rất có thể điều tiếp theo bạn sắp nghe là sự bới móc được ngụy trang bằng “lòng tốt”.
2. “Tôi không muốn nói xấu ai, nhưng mà…”
Ngay khi họ thốt ra câu này, bạn có thể chắc chắn: ngay sau chữ “nhưng mà” là một loạt lời đàm tiếu, đặt điều, thậm chí vu khống người khác.
Đây là kiểu người nói xấu sau lưng nhưng lại ra vẻ đạo đức, luôn phủ đầu bằng một câu vô hại để che đậy hành vi thiếu tử tế.
Người quân tử không cần nói xấu ai, càng không cần viện lý do. Còn kẻ đạo đức giả lại thường xuyên núp dưới chiêu bài “tôi chỉ nói thật thôi” để gieo rắc thị phi.
3. “Tôi chưa từng làm điều gì sai với ai cả”
Câu nói này nghe có vẻ ngây thơ hoặc tự tin, nhưng thực chất lại cho thấy sự thiếu trung thực với chính bản thân mình.
Người sống thật biết mình có điểm yếu, từng mắc lỗi, và dám nhận sai. Chỉ có kẻ đạo đức giả mới tự dựng mình lên như hình mẫu hoàn hảo, chưa từng phạm sai lầm, luôn đúng còn người khác thì sai.
Một người càng khăng khăng nói mình “trong sạch tuyệt đối”, thì lại càng đáng nghi. Sự thật không cần tô vẽ – chỉ người có điều muốn che giấu mới cần phô trương.
4. “Tôi là người sống rất chân thành”
Kẻ sống thật không cần phải khẳng định điều đó – họ để người khác tự cảm nhận. Trái lại, những ai luôn miệng nói về lòng chân thành, sự tử tế của bản thân thường là người đang cố xây dựng hình ảnh để tạo niềm tin.
Trong nhiều trường hợp, đây là câu nói mở đầu cho một sự lợi dụng tình cảm, lòng tin hoặc vật chất. Họ lấy lòng bạn bằng lời nói, rồi âm thầm trục lợi phía sau.
5. “Tôi không cần ai công nhận, tôi sống vì mình”
Câu nói tưởng như thể hiện bản lĩnh và sự độc lập, nhưng kẻ đạo đức giả lại thường dùng nó khi bị người khác chất vấn hoặc chỉ trích.
Đây là kiểu người vừa thích được tán dương, vừa muốn phủi trách nhiệm khi bị chỉ ra sai trái. Họ dùng câu nói này như một tấm khiên để tránh đối diện với lỗi lầm, đồng thời tạo vẻ bất cần để che đậy sự yếu đuối bên trong.
Người thực sự bản lĩnh thường im lặng, biết đúng sai, biết chịu trách nhiệm. Còn kẻ đạo đức giả chỉ giỏi nói để che mắt người, chứ không dám nhận lỗi thật lòng.
Kết luận:
Lời nói là công cụ thể hiện suy nghĩ, nhưng kẻ đạo đức giả luôn biết dùng lời hay ý đẹp để che đậy mưu đồ cá nhân. Nghe thì ngọt ngào, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy sự mâu thuẫn, giả tạo trong từng câu chữ.
Hãy nhớ, người sống thật không cần tô vẽ, và người thật lòng không bao giờ phải ra rả về sự tử tế của mình. Đừng chỉ nghe – hãy nhìn kỹ cách sống, cách đối nhân xử thế của họ. Vì giả tạo có thể diễn được một thời, nhưng không thể che giấu mãi mãi.
Đừng để những lời nói có cánh đánh lừa lý trí – bởi đôi khi, nét giả dối nhất lại được khoác lên bằng những lời đạo đức nhất.
Tác giả: Trang Hạ
-
Kẻ tiểu nhân hay người quân tử trên bàn ăn đều lộ điểm này, nhìn là biết
-
5 kiểu phụ nữ sẵn sàng cặp kè với đàn ông lạ, nhất là kiểu số 3
-
Đàn ông bất tài hèn kém mở miệng là nói 4 câu: Số 1 nghe thấy đừng dại tin
-
Cổ nhân dặn: Đời người có 4 cái ngu, số 1 chính là cái ngu lớn nhất
-
8 kiểu ngoại tình quen nhất, loại cuối có tới 90% đàn ông thú nhận từng dính phải