Phúc Bền Tại Tâm: 3 thứ ở đời cứ Tham là khổ, bỏ được mới giàu

13:03, Thứ tư 04/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Đời người nếu biết buông bỏ đúng lúc, sống đủ và sống thiện, thì giàu có tự nhiên đến. Dưới đây là 3 thứ ở đời, càng tham càng khổ, buông được thì đời sang trang mới.

Trong cuộc sống, không ít người chạy theo danh vọng, tiền tài hay những ham muốn cá nhân mà quên mất rằng hạnh phúc thật sự bắt nguồn từ sự thanh thản trong tâm hồn. Ông bà ta có câu: “Phúc bền tại tâm, họa khởi từ tham” – chính lòng tham là cội nguồn của khổ đau. 

Phúc Bền Tại Tâm: 3 thứ ở đời cứ Tham là khổ, bỏ được mới giàu
Phúc Bền Tại Tâm: 3 thứ ở đời cứ Tham là khổ, bỏ được mới giàu

1. Tham Tiền Bất Chấp – Tự Trói Mình Trong Xiềng Xích

Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích tối thượng của đời người. Khi tham tiền đến mức bất chấp thủ đoạn, đánh đổi sức khỏe, tình thân hay thậm chí đạo đức, con người chẳng khác nào tự đẩy mình vào vòng xoáy không hồi kết.

Người tham tiền thường sống trong cảnh lo âu, sợ mất mát, sợ bị lừa lọc, lúc nào cũng toan tính. Họ không dám nghỉ ngơi, không dám cho đi, và cũng không bao giờ thấy đủ.

Buông tham tiền không có nghĩa là từ bỏ mưu sinh, mà là biết điểm dừng, biết đủ là đủ, sống có đạo, làm việc chính đáng. Người biết quản lý tiền bạc bằng trái tim thanh tịnh, sẽ càng làm càng có, càng sống càng an lạc.

2. Tham Danh Vọng – Tự Mất Bản Thân

Danh vọng là thứ dễ khiến con người mê muội nhất. Khi quá khát khao địa vị, tiếng tăm, khen ngợi, nhiều người đánh mất bản thân, sống theo ánh nhìn của thiên hạ thay vì sống đúng với chính mình.

Tham danh thường khiến người ta trở nên giả tạo, đố kỵ và ích kỷ. Họ coi người khác là đối thủ, coi thành công là cuộc đua hơn thua. Nhưng càng cố hơn người, càng dễ mất mình.

Người có tâm trong sạch, biết lui một bước để tiến ba bước, sống không cần chứng minh với thiên hạ – mới là người có bản lĩnh thực sự. Danh vọng đến với người không tham danh là thứ danh xứng với thực, bền lâu và đáng trọng.

3. Tham Ái Dục – Cội Nguồn Của Phiền Não

Tình cảm và ái dục là bản năng, nhưng khi không kiểm soát được nó, con người dễ rơi vào vòng xoáy đau khổ. Tham ái không chỉ là những mối quan hệ ngoài luồng, mà còn là sự lệ thuộc, chiếm hữu, ghen tuông trong tình yêu.

Nhiều người vì tình mà khổ, vì dục mà sa ngã. Khi quá đặt nặng cảm xúc, người ta dễ mù quáng, đánh mất lý trí, phá vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh dự.

Buông bỏ ở đây là biết yêu thương đúng mực, biết ranh giới giữa tình cảm chân thành và lòng tham chiếm hữu.Người buông được tham ái là người tự do, hạnh phúc với chính mình, và dễ tìm được mối duyên lành thật sự.

Lời Kết: Giàu Có Không Đến Từ Cái Nắm, Mà Từ Cái Buông

Trí tuệ phương Đông luôn dạy rằng: “Muốn có thì phải biết buông. Càng nắm càng mất, càng buông càng được.” Giàu có thật sự không nằm ở số tiền bạn sở hữu, mà ở tâm bạn có đủ bình an, đủ tỉnh thức để sống một đời đáng sống.

Khi bạn bỏ được lòng tham với tiền, danh, dục, bạn không mất đi gì cả – mà đang mở ra cánh cửa đón nhận phúc lộc lâu dài. Bởi phúc bền không nằm ngoài đời, mà luôn bắt đầu từ chính tâm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trang Hạ