“Xài hoang” để cảm thấy mình xứng đáng
Trước khi làm mẹ, bạn từng là trung tâm của chính cuộc đời mình. Bạn dám chi cho những điều khiến mình vui: một bữa tối sang trọng, một chuyến đi ngắn ngày, hay đơn giản là một bó hoa nhỏ đặt trên bàn làm việc. Nhưng sau khi con chào đời, mọi thứ dường như đảo ngược. Cái “tôi” của bạn dần mờ nhạt, nhường chỗ cho “con cần”, “con muốn”, “con chưa đủ”.
Vấn đề không nằm ở việc yêu con – đó là điều thiêng liêng và đáng trân trọng. Vấn đề nằm ở chỗ: khi mẹ quên mất giá trị của chính mình, sự hy sinh ấy dễ biến thành gánh nặng vô hình. Những lời trách móc, những ánh mắt mệt mỏi, hay sự thiếu kiên nhẫn đôi khi không xuất phát từ con, mà từ một người mẹ đang kiệt sức vì không còn dành cho mình chút không gian nào.
Vì thế, hãy “xài hoang” một chút để nhắc nhở bản thân rằng: bạn vẫn xứng đáng được yêu, được chăm sóc, được ưu tiên – ngay cả khi đã là mẹ. Một chiếc váy mới, một buổi cà phê thong thả, hay vài phút ngồi yên lặng với tách trà nóng… không phải là xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu để giữ cho tâm hồn không khô cằn.
“Xài hoang” thời gian cho sức khỏe và năng lượng
Nhiều mẹ nghĩ rằng, chỉ cần con ăn no, ngủ đủ, học giỏi là đủ. Nhưng họ quên rằng, một người mẹ kiệt sức không thể là điểm tựa vững chắc cho con. Cơ thể mệt mỏi kéo theo tâm trí uể oải, và từ đó, sự kiên nhẫn, sự dịu dàng – những phẩm chất quý giá nhất trong nuôi dạy con – dễ dàng bị đánh mất.
“Xài hoang” ở đây không có nghĩa là nghỉ ngơi vô tội vạ, mà là đầu tư có chủ đích vào sức khỏe: dành 30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập yoga, hoặc đơn giản là ngủ đủ giấc. Ăn uống không qua loa, mà đủ chất, đủ ngon. Đừng xem việc chăm sóc cơ thể là điều xa xỉ – đó là nền tảng để bạn có đủ năng lượng yêu thương, dạy dỗ và đồng hành cùng con.
Khi mẹ khỏe, con cảm nhận được sự bình an. Khi mẹ tràn đầy sinh lực, con học được cách sống tích cực. Sức khỏe của mẹ, vì thế, không phải là tài sản cá nhân, mà là món quà vô hình dành cho cả gia đình.
“Xài hoang” cho tri thức và sự trưởng thành
Một trong những món “đầu tư” mang lại lợi ích lâu dài nhất chính là tri thức. Nhiều mẹ sau khi sinh con thường ngưng việc học hỏi, cho rằng “giờ chỉ lo cho con là đủ”. Nhưng thế giới không ngừng thay đổi, và con trẻ cũng vậy. Nếu mẹ không cập nhật, không mở rộng nhận thức, rất dễ rơi vào tình trạng bất lực trước những thách thức mới trong nuôi dạy con.
“Xài hoang” ở phương diện này nghĩa là dám chi tiền, chi thời gian để đọc sách, tham gia khóa học, lắng nghe chia sẻ từ những người đi trước – không phải để trở thành “mẹ hoàn hảo”, mà để hiểu con sâu hơn, hiểu chính mình rõ hơn. Khi mẹ học, con cũng học – không qua lời dạy, mà qua cách mẹ sống.
Một người mẹ không ngừng trưởng thành sẽ truyền cho con tinh thần ham học hỏi, sự can đảm trước thử thách và khả năng thích nghi với thế giới. Đó là hành trang quý giá hơn bất kỳ món đồ chơi hay lớp học thêm nào.
Kết
Làm mẹ không có nghĩa là đánh mất chính mình. Ngược lại, khi mẹ biết yêu thương, chăm sóc và đầu tư cho bản thân – dù chỉ “xài hoang” một chút – thì con mới có cơ hội phát triển toàn diện, tự tin và hạnh phúc. Bởi con không cần một người mẹ hy sinh tất cả, mà cần một người mẹ trọn vẹn – cả trong tâm hồn lẫn thể chất.
Vì thế, đừng tiếc. Hãy “xài hoang” đúng chỗ – cho cảm xúc, cho sức khỏe, cho tri thức. Đó không phải là sự lãng phí, mà là cách thông minh nhất để nuôi dưỡng một tương lai rực rỡ cho con, và cho chính bạn.
Tác giả: Ngân Giang
-
Em nhỏ làm hỏng đồ của anh/chị: Bố mẹ nên xử lý thế nào để không mất lòng cả hai bên?
-
4 bí quyết dạy con từ Tam Quốc khiến cha mẹ hiện đại phải “gật gù”: Thực tế hơn mọi cuốn sách best-seller
-
7 dấu hiệu trẻ thông minh bẩm sinh nhưng giấu kín, cha mẹ tinh ý mới nhận ra
-
3 cách phạt con tàn nhẫn hơn đòn roi: Nhiều cha mẹ vô tình khiến con tổn thương cả đời
-
Tương lai của trẻ phụ thuộc vào 6 'hạt giống' cha mẹ gieo từ nhỏ: Bí quyết nuôi dạy con thành công